Minh Tú đã khơi gợi cho Kỳ Duyên trải lòng về những va vấp trong quá khứ, cũng như sức nặng của chiếc vương miện có làm cô hoa hậu trẻ tuổi này chùn bước. Kỳ Duyên cũng mở lòng thừa nhận bản thân đã từng trải qua một giai đoạn đầy thử thách.
Nhìn lại những biến cố trong quá khứ, Kỳ Duyên xem điều này giúp cô ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. "Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao lúc đó mình lại như thế. Giá như lúc đó mình không như thế thì bây giờ khác rồi.
Đôi khi, góc nhìn này hơi tiêu cực một tí vì cứ nhìn vào những điều khiến mình hối hận như vậy sẽ khiến mình khó thoát ra. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, tôi phải cảm ơn những vấp ngã đó đã tạo nên con người của tôi hôm nay", cô tâm sự.

Kỳ Duyên cũng không ngại thừa nhận tuổi trẻ nông nổi của mình đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng một hoa hậu trong cộng đồng. "Những gì tôi làm thật sự không đúng đắn với một người có danh xưng Hoa hậu Việt Nam.
Kể cả việc tôi có bị lấy mất đi tất cả thì đó cũng là một hình phạt xứng đáng. Thật sự, lúc đi thi, tôi rất vô tư. Tôi thi với tâm thế là một cô gái chỉ 18 tuổi, chứ không phải đánh đổi tất cả để đoạt được vương miện", cô nói.
Hiện tại, Kỳ Duyên đang tập trung để gầy dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng. Người đẹp tâm sự rằng cô cẩn trọng trong cách hành xử cũng như phát ngôn mỗi lần xuất hiện.