Tại tập 3 chương trình “Lại đây lai rai”, Trịnh Thăng Bình bất ngờ đặt câu hỏi với khách mời Lệ Nam. “Bạn có bao giờ bị áp lực là tầm ảnh hưởng, sự nổi tiếng của mình không có đủ nhiều bằng em của mình. Đôi khi hơi tủi thân về điều đó không?”.
Nghe vậy, Lệ Nam bộc bạch nhẹ nhàng: “Trong quá khứ hiển nhiên là tôi đã có nhiều suy nghĩ. Vì ở xã hội này, ví dụ như chuyện không phải chị em với nhau thôi, người này hơn người kia đã bị so sánh với nhau rồi.
Và vì tôi còn trẻ nên khi phải trải qua điều đó, tôi chưa có kinh nghiệm để mình xử lý vấn đề, và hơi bị tâm lý. Nhưng dần dần có chiều sâu hơn thì mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Đặc biệt, thấy Nam Em bệnh nhưng vẫn phải đi làm thì rất là thương và chỉ mong Nam Em có đủ sức khỏe để làm việc.
Càng về sau đó, tôi nghĩ mình làm việc vì đam mê chứ không phải vì danh tiếng hay vị trí hay là một cái mức gì đó phải giống người khác. Mình làm nghề mình thấy hạnh phúc vậy là đủ rồi. Khi nghĩ được điều đó thì tâm hồn tôi dễ chịu và tôi nhìn cuộc đời bằng một màu hồng hơn là ngày xưa”.
Nhìn thái độ không chút giận hờn, trách móc, văn minh của Nam Anh, Trịnh Thăng Bình cùng Liz Kim Cương mỉm cười như một lời chúc mừng đến cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường.
“Đôi khi chúng ta nhìn lại đơn giản thôi. À, họ có những cái họ hơn mình ở một mặt nào đó và bản thân mình cũng có một cái gì đó mình hơn lại họ. Và tất cả chúng ta sinh ra đều công bằng hết” - Trịnh Thăng Bình nói.
Dường như đây là lần đầu tiên, Nam Em được nghe những lời tâm sự thầm kín từ người chị song sinh của mình. Cô cũng không thể giấu đi được dòng cảm cảm xúc mà nói: “Thực ra 2 chị em sinh đôi thôi nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Tôi thì có bao nhiêu tiền thì sẽ đẩy hết để làm sản phẩm, còn riêng Lệ Nam sẽ nghĩ cái hậu về sau là như này này”.
Trước đó, cũng trong chương trình, cặp chị em song sinh bất ngờ tâm sự về chuyện trầm cảm: “Ngày xưa khi bị trầm cảm, tôi nghĩ tất cả mọi người trên trái đất này không phải là người tốt vì không ai quan tâm và hiểu mình hết. Bởi vì tôi là người tốt nên tôi mới bị trầm cảm.
Đó là suy nghĩ của người trầm cảm và người trầm cảm rất cần một người ở trong thế giới của họ để biết họ cần gì. Người ta có một câu nói rất hay là đỉnh cao của bi kịch là hài kịch. Mọi người thấy tôi cười nói vui vẻ vậy thôi chứ chính bản thân tôi cũng đang tự nâng cảm xúc lên để mình không bị rớt xuống” - Nam Em giãi bày.
Giống với em gái của mình, Lệ Nam tiết lộ cô cũng từng rơi vào giai đoạn trầm cảm khi bản thân bị người khác chỉ trích quá nhiều.
Cô nói: “Tôi bước ra xã hội nhiều người nói mình không được bình thường. Điều đó cũng làm tôi phải suy nghĩ và hoang mang. Đêm về phải trằn trọc suy nghĩ tại vì mình không biết những điều không bình thường của mình là gì bởi những gì chúng tôi làm xuất phát là từ cái vui bên trong.
Nhiều khi vì vậy mà tôi trầm cảm. Đôi khi tôi bước ra cuộc sống, tôi cảm thấy không dám sống luôn vì sợ khi mình làm bất cứ một cái chuyện gì thì cũng sẽ bị phán xét”.
Tuy nhiên, sau những tổn thương, ở hiện tại, Lệ Nam - Nam Em đã vượt qua một cách kiên cường, mạnh mẽ. Họ suy nghĩ đơn giản và sống tích cực.