Trên cuộc phỏng vấn với Esquire, Lee Do Hyun đã được hỏi liệu có điều gì anh thực sự muốn làm tốt nhưng không thể đạt được hay không.
Nghe vậy, nam diễn viên thành thật: “Mỗi khi tham gia một dự án nào đó, tôi đều không thể làm được ngay từ đầu. Mỗi khi quay một tác phẩm, có lẽ tôi đều từng khóc một lần.
Có một lần tôi đã khóc vì không thể nói tốt lời thoại của mình tại trường quay (The Good Bad Mother) vào ngày bấm máy đầu tiên, ngay cả sau khi luyện tập đến 5 giờ sáng hôm trước.
Tôi kể chuyện này với tiền bối Ra Mi Ran và tiền bối nói với tôi: "Những lúc như thế, cậu đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi".
Phải đến khi đó, tôi mới nhận ra, nếu bản thân cố gắng nắm chặt cảm xúc của mình thì nó sẽ nổ tung mất. Sau khi nghe những lời của tiền bối dạy mình, phải thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng trước những áp lực thì tôi sẽ dần nắm bắt được mọi thứ”.
Nói thêm về việc hợp tác với Ra Mi Ran, người đóng vai mẹ anh trong bộ phim truyền hình sắp tới - “The Good Bad Mother” (Người mẹ tồi), Lee Do Hyun tiết lộ: “Hồi mới quay phim, tôi đã hỏi: 'Em có thể gọi tiền bối là mẹ không ạ?'.
Nghe vậy, tiền bối bảo tôi gọi là chị thôi, nhưng tôi vẫn gọi tiền bối là mẹ, cho đến tận bây giờ, khi bộ phim kết thúc. Trong khi quay phim, tôi thực sự đã học được rất nhiều điều từ tiền bối”.
Nói thêm về vai diễn kép Kang Ho, một công tố viên nổi tiếng gặp tai nạn và bất ngờ trở lại với chính mình năm 7 tuổi, Lee Do Hyun cho rằng có một sự tương phản quyến rũ giữa 2 hình ảnh.
Một là của công tố viên Kang Ho lạnh lùng và một là hình ảnh tươi mới của Kang Ho, người đã trở lại với con người trẻ trung của mình.
“Câu chuyện về hai mẹ con, những người dân làng Jowoori, Kang Ho và những người bạn của anh ấy sẽ thú vị từ đầu đến cuối, không một giây phút cảm thấy nhàm chán” - diễn viên nói thêm.
“The Good Bad Mother” với sự tham gia của Lee Do Hyun và Ra Mi Ran sẽ ra mắt vào lúc 22h ngày hôm nay (26.4).