Bộ phim “Một mình vẫn ổn’t” (tựa tiếng Anh: Single in Seoul) của đạo diễn Park Bum Soo thu hút sự chú ý khi quy tụ cặp diễn viên chính thực lực là Lee Dong Wook và Im Soo Jung.
Phim thuộc thể loại tình cảm, hài hước, xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật vốn sở hữu lối sống lẫn góc nhìn về tình yêu trái ngược nhau.
Là một nhà văn điển trai thành đạt, Young Ho (Lee Dong Wook) đi theo chủ nghĩa độc thân. Trong khi đó, dù thất bại hết lần này sang lần khác, nữ biên tập viên Hyun Jin (Im Soo Jung) vẫn không ngừng tìm kiếm chàng hoàng tử của đời mình, bởi cô sợ hãi cảm giác cô đơn mỗi khi đêm về.
Tưởng chừng với quan điểm sống đối lập, hai người họ sẽ chẳng bao giờ phải chạm mặt nhau. Ấy thế, việc chịu trách nhiệm biên tập cho cuốn sách mới nhất của Young Ho đã đưa Hyun Jin đến bên anh chàng.
Quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua nhiều tác phẩm truyền hình Lee Dong Wook gây ấn tượng trước hình tượng chàng văn sĩ thực tế, đắm chìm trong sự vị kỉ và không nghĩ tới cảm xúc của người đối diện.
Nam tài tử tiết lộ, anh nhận lời tham gia “Một mình vẫn ổn’t” vì muốn làm mới bản thân sau thời gian dài thể hiện các nhân vật huyền ảo, giả tưởng.
“Tôi rất thích thông điệp mà bộ phim gửi gắm, cũng như thấy mình có kha khá nét tương đồng với chàng văn sĩ Young Ho. Thành đạt, độc thân, không phải loại người tình cảm và ngọt ngào ngay từ đầu - chúng tôi giống nhau ở điểm đó” - Lee Dong Wook bật mí.
Đặc biệt, “Một mình vẫn ổn’t” còn đánh dấu việc Lee Dong Wook tái ngộ Im Soo Jung. Cách đây 4 năm, anh từng sắm vai tình cũ của cô trong tác phẩm truyền hình "Search WWW".
“Một mình vẫn ổn’t” khai thác mâu thuẫn tâm lý ở người trẻ thời hiện đại: ưa chuộng sống một mình, không vướng bận chuyện tình cảm nhưng vẫn muốn hẹn hò. Do đó, bộ phim là một trong những lựa chọn lý tưởng vào lễ giáng sinh năm nay.
“Một mình vẫn ổn’t” khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 15.12.