“Mối tình ngang trái” (Call It Love) hiện đã phát sóng được 12 tập. Trong diễn biến mới nhất, Han Dong Jin (Kim Young Kwang) đã có buổi gặp mặt với mẹ của Sim Woo Joo (Lee Sung Kyung).
Quan sát Dong Jin và cách anh quan tâm đến con gái, mẹ Woo Joo tin rằng, Dong Jin là chàng trai tử tế, đáng tin cậy.
Trong khi đó, em trai Woo Joo dù đã biết được việc Dong Jin là con trai của Ma Hee Ja (Nam Ki Ae), nhân tình của bố, người khiến gia đình anh trải qua những nỗi đau và khó khăn. Tuy nhiên, vì biết chị gái và Dong Jin có tình cảm với nhau, anh giữ kín điều này với mẹ.
Ở một diễn biến khác, Dong Jin và Woo Joo trải qua đêm thân mật. Họ cùng nhau trò chuyện, nói lời yêu thương. Với Woo Joo, cô nói bản thân thích anh đến mức chỉ mong mọi người biến mất hết và thế giới còn lại hai người, để họ có thể sống hạnh phúc bên nhau.
Trên màn ảnh, Lee Sung Kyung và Kim Young Kwang được khen diễn tốt trong phân cảnh thân mật. Những hình ảnh hai nhân vật Dong Jin và Woo Joo tình tứ được khán giả chia sẻ.
Họ nhận xét, dù giữa hai nhân vật không có những hành động quá cuồng nhiệt, mà đôi khi chỉ là cái nhìn thân tình, nhưng vẫn mang đến cảm xúc cho người xem.
Theo đó, dù chuyện tình của cả hai khá ngang trái - đúng như tên gọi của bộ phim, tuy nhiên số đông kỳ vọng nhân vật chính sẽ có cái kết hạnh phúc. Bởi sau những tổn thương đến từ người lớn, họ xứng đáng có được tình yêu đủ đầy.
Với các nhân vật phụ - như Hye Sung, chị gái Woo Joo cô dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với Jun - bạn thân của em gái, tuy nhiên, cô bị từ chối.
Trong khi đó, Min Young (Hani) - bạn gái cũ của Dong Jin lần đầu tiết lộ với anh việc bị mẹ anh - bà Hee Ja nhiều lần đến vay tiền khiến cô bị căng thẳng và không biết phải cho đúng.
Cạnh đó, khi biết được việc Dong Jin đã dành tình cảm cho Woo Joo và muốn sống hạnh phúc bên cô ấy, Min Young cố chấp nhận sự thật để quên đi anh.