Ốc Thanh Vân, Xuân Nghị là khách mời của Mái ấm gia đình Việt tuần này. Theo nữ diễn viên, thời gian qua, cô không tham gia bất kì chương trình truyền hình nào là vì nghĩ rằng bản thân đã có một cuộc sống khác.
“Đúng ra giờ này, ngày bình thường ở nhà đã là ca dạy yoga thứ hai của tôi trong ngày. Và một ngày thì rất nhiều ca dạy như vậy, thêm việc đưa đón các con và công việc ở cửa hàng thì tôi gần như không nghĩ đến việc mình sẽ đi quay hình nữa.
Nhưng vì biết rằng hôm nay đến đây không chỉ để chơi, mà còn có thể góp một phần gì đó để giúp cho các gia đình nhỏ. Giúp cho các em có thêm động lực và niềm tin để luôn mạnh mẽ trước những khó khăn là lí do tôi có mặt ở đây”.
Về phần Xuân Nghị, anh cho biết đã xem qua nhiều tập và biết được đây là chương trình là mang một giá trị nhân văn nên muốn bản thân cũng có thể góp sức giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Tham gia chương trình, hai nghệ sĩ sẽ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Phạm Trọng Phúc (2009), em Nguyễn Nhật Trường (2012) và em Danh Sơn (2010).
Em Phạm Trọng Phúc hiện sống cùng bà nội và em gái ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Mẹ em mất vì bệnh tiểu đường sau khi sinh em gái không lâu, cha đi làm xa và đã lập gia đình mới.
Em gái của Trọng Phúc bị khuyết tật chân bẩm sinh, thêm chứng chậm phát triển nên đã 10 tuổi nhưng mới học đến lớp 1. Cha em ở xa mỗi tháng chỉ gửi về 1 triệu đồng cho các em, các cô chú của em cũng góp lại mỗi tháng cho bà được khoảng 1,5 triệu.
Bà nội tuổi đã lớn, không thể làm việc nặng nên chỉ ở nhà chăm sóc hai cháu, cuộc sống vô cùng khó khăn. Hình ảnh hai đứa trẻ sớm mất đi mẹ, lại thiếu vắng tình cảm của cha bên cạnh khiến ai cũng xót xa.
Ốc Thanh Vân nghẹn ngào cho biết, trong cuộc sống luôn có những biến cố xuất hiện mà không thể đoán trước được. Và thực tế những khó khăn trong cuộc sống thường khó chấp nhận.
“Giống như hai anh em bé Trọng Phúc vậy, điều mà các bé mong muốn là được có cha mẹ ở bên cạnh nhưng không được. Vì vậy mà tôi luôn muốn dành trọn thời gian bên cạnh các con.
Tôi không muốn bỏ lỡ một khoảng thời gian nào bên cạnh các con cả. Tôi muốn đưa các con đi học rồi đón con về, học với nó, chơi với nó hằng ngày. Tôi mong tất cả những ông bố bà mẹ biết rằng dù cuộc sống còn nhiều lo toan nhưng cũng hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh các con của mình”.
Trong khi đó, MC Quyền Linh đã không nói nên lời trước khi nghe các hoàn cảnh khó khăn. Để tạo động lực cho các em nhỏ mồ côi, nam MC quyết định tặng 3 em nhỏ mỗi em 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, khuyến khích các em phải luôn cố gắng học tập trong mọi hoàn cảnh.