Jung Eun Ji của Apink nói rằng Kai đã khóc sau khi đọc một bức thư từ người hâm mộ trong buổi phát sóng V Live gần đây mà anh ấy đã tổ chức để kỷ niệm màn ra mắt solo của mình với bài hát "Mmmh".
Kai chia sẻ: “Tôi và những người hâm mộ đã đi cùng nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng nên nhiều kỷ niệm. Một người hâm mộ đã viết về những kỷ niệm của cô ấy trong khoảng thời gian đó. Khi tôi đọc bức thư của cô ấy, những ký ức trong tôi ùa về, từ khi tôi còn là một tân binh cách đây tám năm cho đến nay. Tôi rất cảm động và biết ơn những người đã ủng hộ tôi. Vậy nên tôi đã khóc ”.
Kai cũng chia sẻ về sở thích của anh đối với thời trang. Anh nói: “Ngoài video âm nhạc của mình, tôi còn sản xuất một sản phẩm có tên gọi là “Film: Kai”, đây là một sản phẩm giúp khán giả có thể hình dung sáu bài hát của tôi trong một video.” Kai giải thích rằng anh ấy muốn tạo ra những rung cảm khác nhau cho mỗi bài hát, vì vậy anh ấy đã thay đổi những bộ trang phục khác nhau.
“Tôi muốn vào vai một người đang trải qua sự đau đớn thống khổ trong bài hát “Nothing on Me” nên tôi đã mặc một bộ quần áo trắng và lăn lộn trong bùn đất để khiến mình trở nên bẩn thỉu. Đối với bài hát “Ride Or Die”, tôi muốn thể hiện mình đang nhảy trên sân khấu nên đã đội mũ phớt", anh giải thích.