Mở đầu đêm chung kết bảng Chuyên nghiệp của Dalat Best Dance Crew 2022, nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện bình dị và ấm áp khi vừa hát vừa đàn bài “Mặt trời bé con”. Với giọng ca từng trải, nhạc sĩ Trần Tiến đã dẫn dắt gần 30.000 khán giả tại thành phố sương mù Đà Lạt hòa mình vào không gian sâu lắng. Được biết, sau khoảng thời gian dài điều trị bệnh, ông đã dần lấy lại sức khỏe và tinh thần.
Nối tiếp tiết mục trình diễn đầy lãng tử của nhạc sĩ Trần Tiến, bộ tứ giám khảo Viết Thành, Việt Max, Huỳnh Mến, Quang Đăng cùng top 8 bảng Chuyên nghiệp gồm S4 Crew, S.I.N.E, La Difference, Milky Way Crew, AAT Crew, Good Morning Vietnam, League Team đã kết hợp trong một tiết mục nhảy làm “nóng” sân khấu.
Nếu như biên đạo Huỳnh Mến, Quang Đăng “gây thương nhớ” bởi thần thái siêu ngầu, cực chất thì biên đạo Việt Max, Viết Thành tạo ấn tượng bởi từng bước nhảy chuyên nghiệp, thu hút của mình. Hòa mình cùng các giám khảo có nhiều kinh nghiệm, top 8 bảng Chuyên nghiệp đã tỏa sáng và chứng minh thực lực khi đã đi đến hành trình cuối của cuộc thi.
Kết quả, hai nhóm lần lượt nhận giải Khuyến khích và giải Ba là La Difference và S.I.N.E. Milky Way Crew là nhóm nhảy giành ngôi vị quán quân và League Team giành được giải Nhì của cuộc thi. Bên cạnh đó, chương trình còn giành giải thưởng phụ cho nhóm có trang phục đẹp nhất đã thuộc về La Difference.
Ngoài sự tỏa sáng của các nhóm nhảy nổi bật, dàn ca sĩ hot nhất hiện nay gồm Minh Hằng, Trọng Hiếu, Pháo đã “đốt cháy” sân khấu cùng 30 nghìn khán giả tại quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt.
Xuất hiện tại đêm thi trước ở bảng Bán chuyên, Trọng Hiếu một lần nữa “comeback” (quay trở lại) với chương trình. Mang hit “Đập vỡ tim anh cho rồi” và “Vì anh là vậy” trình diễn. Nam ca sĩ đã thể hiện giọng ca nội lực, những bước nhảy vô cùng điêu luyện và giao lưu cực chất với khán giả tại Đà Lạt.
Rapper Pháo cũng không kém cạnh khi xuất hiện với vẻ ngoài chất lừ cùng màn “bắn rap” trong 2 bài “Điêu toa” và “Nói dối”.
Khép lại đêm thi, ca sĩ Minh Hằng chia sẻ rất lâu rồi cô không được đứng trên sân khấu lớn nên hơi bị “khớp”. Trong phần giới thiệu tên bài hát cô đã sai tên “Em xin anh” thành “Be my pilot”. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cực kỳ đáng yêu khi “nhận sai” và bù lại bằng màn trình diễn cả hai ca khúc đầy tự tin cũng như khả năng làm chủ sân khấu quá chuyên nghiệp.