"Chăm hoa" chính xác là một MV ngôn tình, dẫn dắt khán giả qua từng khung hình theo từng lời kể chuyện dịu êm, nhẹ nhàng.
Mở đầu MV là hình ảnh tiệm hoa đã từng được nhá hàng trước đó. MONO trong vai anh chủ tiệm hoa, nhận được đơn hàng từ một cô gái.
Và cũng từ đó, chàng trai ngày ngày mơ mộng, mơ đến những khung cảnh được cùng cô nàng đi vi vu đó đây, lạc vào những khu vườn ngập tràn hoa cũng như đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình tuổi trẻ.
Sau một loạt những thể nghiệm trong âm nhạc, sản phẩm lần này của MONO tiếp tục mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghe nhạc “lạ mà quen”.
Lạ vì bài hát này không phải những màu sắc điện tử dập dồn như ở Waiting For You, các sản phẩm trong Ep Đẹp hay gần nhất là "Đi tìm tình yêu". Còn quen là vì, "Chăm hoa" dường như chính là màu sắc “dễ ăn” nhất trong “kho nhạc” của MONO.
Nữ chính của MV "Chăm hoa" là Junei Plearnpichaya, một diễn viên người Thái Lan.
MONO sau hơn 2 năm ra mắt tiếp tục mang đến những “món ăn” cho thị trường âm nhạc vốn vẫn rất ưa chuộng Pop Ballad và R&B như Việt Nam.
Nam ca sĩ cũng đồng ý khi khán giả nói nhạc của anh có nhiều sự thấu cảm dành cho phái nữ. MONO giải thích cho việc này: “Khi viết một bài hát dành tặng cho những cô gái, hoặc kể cả trong cuộc sống, tôi thường đặt mình vào vị trí của họ. Tôi muốn biết họ muốn được khen vì điều gì, muốn được động viên theo cách ra sao”.