Mono sốt cao, rơi nước mắt khi không ở bên đồng đội lúc khó khăn nhất
Trong tập 15 "Sao nhập ngũ 2024", Mono sốt cao nên không thể tham gia hội thao tổng hợp, cứu hộ, cứu nạn cùng với đồng đội.
Buổi tối, sau khi đồng đội trở về, Mono đã ngạc nhiên và có chút xót xa khi nhìn thấy ai cũng bẩn từ đầu đến chân.
Khi Đại đội trưởng đến thăm hỏi, Mono đã rơi nước mắt: “Mãi thì không sao…đúng lúc các đồng đội cần mình nhất thì lại…”.
Đại đội trưởng đã động viên: “Mình khỏe thì mình sẽ giúp đỡ anh em, ngược lại khi mình không khỏe thì tập thể, đơn vị sẽ giúp đỡ mình, đó là quy luật truyền thống rồi”.
Nhận được sự tiếp sức từ trung đội trưởng, Mono cũng vui vẻ trở lại, nam ca sĩ sau đó còn hào hứng tham gia buổi sinh hoạt văn nghệ, phổ lại nhạc cho ca khúc truyền thống của Sư đoàn.
Hội thao cứu nạn cứu hộ: Xúc động trước tinh thần đoàn kết của người lính
Ngoại trừ Mono vắng mặt do bị sốt cao, 7 chiến sĩ còn lại (Xemesis, Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Huỳnh Lập, Soobin, 16 Typh và Phát La) đã cùng tham gia hội thao tổng hợp cứu hộ, cứu nạn. Nhiệm vụ chính là giải cứu 2 chiếc xe quân y đang bị mắc kẹt trong vũng lầy.
Sức người có hạn, lại thêm đường trơn trượt, nhiều bùn đất khiến nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn. Hai chiếc xe quân y không nhúc nhích. Tưởng chừng như nhiệm vụ thất bại.
Thế nhưng, tất cả các chiến sĩ đều không bỏ cuộc. Mỗi người một nhiệm vụ, người đẩy, người kéo, người thực hiện chèn thanh gỗ vào bánh xe để xe không bị thụt lùi xuống sâu hơn.
Sau bao nỗ lực, nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tất cả các nghệ sĩ, các chiến sĩ của Trung đội đều cảm thấy xúc động, tự hào về sức mạnh của sự đoàn kết.
"Đến giờ phút này, tôi khẳng định, trung đội ta đã hoàn toàn đoàn kết. Chúng ta không phân biệt thắng thua, chỉ có tình đồng chí, đồng đội” - Trung đội trưởng Lưu Quang Nhất tự hào nhận xét.
Mono, Soobin đối đầu thử thách phổ nhạc
Sau khi trải qua một ngày luyện tập và hội thao vất vả, 8 nghệ sĩ đã có buổi giao lưu sinh hoạt, học bài hát truyền thống của Sư đoàn 312 “Bài ca Sư đoàn Chiến thắng”.
Trước đó, Soobin và Mono đã được giao thử thách tự phổ nhạc, hát lại ca khúc này theo cảm nhận của mình.
Ở nội dung này, Mai Tài Phến có dịp thể hiện tình yêu đối với âm nhạc. Trong khi mọi người cần học thuộc lời, nam diễn viên say sưa phiêu theo nhạc với những biểu cảm kỳ lạ khiến đồng đội không khỏi bật cười.
Xemesis cũng nhận được sự cổ vũ của đồng đội khi được yêu cầu trình diễn khổ đầu của bài hát.
Chính màn giao lưu văn nghệ bất ngờ này đã giúp tất cả các chiến sĩ có giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại năng lượng sau một ngày huấn luyện.