"Anh à!" được lồng ghép vào bối cảnh trường trung học với câu chuyện chàng trai đam mê thể thao và cô gái đam mê âm nhạc. Nhân vật nam chính do chàng tiền vệ của CLB bóng đá Phố Hiến (Hải Dương) thủ vai - Martin Lo.
Chàng cầu thủ Việt kiều Úc đã gây bất ngờ với rất nhiều fan âm nhạc và thể thao bởi ngoài tài năng bóng đá, anh cũng có nhiều tố chất của một diễn viên. Gương mặt điển trai của một hotboy măng sữa, ngọt ngào…. bên cạnh một cô ca sĩ có gương mặt thánh thiện như Juky San là vừa vặn một cặp đôi hoàn hảo.

Martin Lo vừa trải qua 2 tháng tập trung cùng đội tuyển U22 quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 2019 tại Philippine. Tuy nhiên vào phút chót, để gút lại danh sách ít ỏi 20 cầu thủ tham dự giải, thầy Park Hang Seo đã phải bỏ lại chàng hotboy này. Đây là một điều đáng tiếc cho cá nhân Martin Lo khi anh không có cơ hội để thể hiện và cống hiến tài năng của mình cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này.
Tuy nhiên, trong thời gian dài phía trước, anh vẫn có nhiều cơ hội cống hiến khác, khi có thêm nhiều fan hâm mộ biết đến từ MV “Anh à” của Juky San.
Juky San là một phát hiện của cuộc thi "The Voice – Giọng hát Việt 2019. Dưới sự dìu dắt của Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Juky San từng bước khẳng định ấn tượng của mình với khán giả với nhiều bài hát như "Nàng thơ xứ Huế", "Và thế là hết", "Thời thanh xuân đã qua" v.v…

Juky San chính thức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành thí sinh 2019 có hoạt động năng nổ nhất. Tính đến nay, chưa đầy nửa năm mà cô đã có 3 single – MV riêng là "Yêu rồi đấy", "Lễ nhà hội ta", "Có một người ở đâu đó trong thành phố"… Đồng thời, Juky San cũng liên tiếp xuất hiện trong các show ca nhạc lớn tại Hà Nội và TPHCM. Nhiều bảng xếp hạng âm nhạc năm 2019 đã ghi tên Juky San là "nhân tố mới" thành công của năm, hứa hẹn bùng nổ vào năm 2020.