Dự án phim “Hạnh phúc bị đánh cắp” của đạo diễn NSƯT Nhâm Minh Hiền và biên kịch Thanh Hương, được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc "Trái tim trong sáng (Jang Bori Is Here)" do biên kịch Kim Soon Ok chấp bút.
Kim Soon Ok là người đứng sau thành công của những tác phẩm đình đám gây sốt châu Á như "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu", "7 Escape", "Hoàng hậu cuối cùng", "Sự quyến rũ của người vợ"...
Ra mắt vào năm 2014, phim "Trái tim trong sáng" vào thời điểm lên sóng, tỉ suất người xem tăng vọt, chạm mốc 37,3% trên toàn quốc (theo Nielsen Korea). Phim mang về 14 cúp ở các hạng mục giải thưởng khác nhau, thành công ẵm giải phim truyền hình của năm.
Lấy cảm hứng từ bộ phim gốc của Hàn Quốc, bản Việt "Hạnh phúc bị đánh cắp" làm nổi bật nghệ thuật thêu tay truyền thống trên áo dài cùng những bi kịch gia đình xoay quanh nó.
Thuộc thể loại tâm lí xã hội, tình cảm gia đình, "Hạnh phúc bị đánh cắp" kể về hai cô gái trẻ có số phận thay đổi, cùng niềm đam mê thêu tay nghệ thuật độc đáo của dòng họ Đỗ.
Bên cạnh đó, cuộc tranh đấu trở thành người thừa kế của Đỗ gia giữa hai nàng dâu quyền quý cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều bi kịch về sau.
Trong những phân cảnh đầu tiên do nhà sản xuất công bố vào ngày 31.7, NSND Lan Hương xuất hiện với vai bà Kim Gấm - người mẹ chồng đứng đầu Đỗ Gia. Trong khi diễn viên Hồng Ánh và Ngọc Lan lần lượt xuất hiện với vai trò chị em dâu là Ánh Dương, Thúy Hạnh.
10 giây đầu, cảm nhận được mùi “thuốc súng” giữa hai nhân vật khi vai Ánh Dương của Ngọc Lan bày tỏ quyết tâm: “Dù bất cứ giá nào, em cũng phải trở thành người đứng đầu của Đỗ Gia”.
Đáng chú ý, những phân cảnh này kết thúc bỏ ngỏ khi Ánh Dương nhận thua vì mất sản phẩm. Điều này khiến người xem tò mò, suy đoán liệu người chị dâu Thúy Hạnh có dùng mưu kế gây ra hay không?
Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" dự kiến lên sóng vào tháng 8 trên VTV9.