Cuối tuần qua, đêm chung kết của “Ngôi sao chốt đơn” (The Shoppertainer) 2024 diễn ra tại TPHCM với chiến thắng thuộc về thí sinh Yên Đan của team Phạm Thoại.
Trong buổi trò chuyện cùng truyền thông sau khi giành ngôi quán quân, Yến Đan thẳng thắn nói về việc nhận nhiều lời chê cho rằng, phần thể hiện của cô trong chương trình có phần nhạt nhòa, một màu. Theo cô, “đúng là tôi một màu, nhưng màu của Yên Đan là màu quán quân”.
Yên Đan cũng chia sẻ, trước khi đến với “Ngôi sao chốt đơn”, cô từng học múa và tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.
Tuy nhiên, cô không chọn con đường học thuật mà lại rẽ hướng làm KOC (Key Opinion Consumer/người tiêu dùng có sức ảnh hưởng). Cô cho biết muốn mang đến hình ảnh KOC tích cực, văn minh, có kiến thức, đồng thời xây dựng hình ảnh đa năng, phù hợp với yêu cầu của nhiều nhãn hàng.
Sau chương trình, Yên Đan cho hay vẫn sẽ dành thời gian làm tốt công việc livestream bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm đang theo đuổi: “Mong ước của tôi trong 1 - 2 năm nữa cũng thành công như Phạm Thoại. Ngoài ra, tôi rất muốn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất để thỏa đam mê nghệ thuật từ bé của mình”.
Đồng thời, sao trẻ khẳng định, cô không phải là người “chảnh chọe” hay khó gần như những gì một số khán giả bình luận. Do có tính cầu toàn và luôn nghiêm túc khi làm việc nên mỗi lần đi quay, cô hay gồng người lên để “chứng tỏ rằng mình vẫn ổn”.
Trong khi đó, Phạm Thoại cho biết, Yên Đan là thí sinh mà anh vô cùng yên tâm và tự hào. Ở Yên Đan có sự khéo léo, tự tin nhưng cũng rất có chừng mực.