Xuất hiện tại sân khấu Studio số 6, khi gửi lời chào tới khán giả, Nguyên Thảo liền bị đàn anh Quốc Khánh trêu chọc vì từ lúc cô đi thi hoa hậu về thì cách nói chuyện, để tay cũng mang hướng hoa hậu hơn hẳn.
Nhân dịp này, Lâm Vỹ Dạ cũng đề xuất ý kiến muốn xem đàn em giới thiệu theo kiểu hoa hậu thì Nguyên Thảo lập tức đồng ý và còn thêm màn trình diễn catwalk.
Khi nhạc vừa lên, Nguyên Thảo liền sải từng bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển cùng thần thái cuốn hút trên sân khấu. Cô cũng trình diễn màn hô tên đầy nội lực: “Nguyên Thảo, Bình Dương, Studio số 6” khiến dàn khách mời phấn khích.
MC Hoàng Rapper cũng chia sẻ anh rất ấn tượng với màn hô tên của đàn em khi trong cuộc thi sắc đẹp mà cô góp mặt vừa qua. “Anh nhớ hoài lời giới thiệu của Nguyên Thảo. Bình…Bình... Bình... Bình… Bình Dương”, nam MC hài hước nhắc lại.
Nghe vậy, Lâm Vỹ Dạ cũng cho biết ba ruột của mình lúc xem màn gọi tên của Nguyên Thảo cũng phải giật bắn mình trong lúc ăn cơm khiến ai cũng bật cười.
Nhận ra chỉ vì màn hô tên của mình mà làm ảnh hưởng tới khán giả, Nguyên Thảo nói giọng đầy hối lỗi: “Nếu màn hô tên của em lỡ làm mọi người mất ăn, mất ngủ giống như ba của chị Dạ thì em xin gửi lời xin lỗi. Sẵn trên sóng con xin lỗi chú Bình - ba chị Dạ, mai mốt con không dám vậy nữa”.
Chính vì lỡ làm “phật lòng” ba của Lâm Vỹ Dạ nên Nguyên Thảo quyết định chọn về đội của đội trưởng Quang Trung cùng với Fanny, lấy tên gọi “Gái trai đều đẹp xinh”. Còn Quốc Khánh và Vũ Thịnh về đội của Lâm Vỹ Dạ lấy tên “Trai gái đều xinh đẹp”.
Bước vào cuộc tranh tài, trong vòng chơi “Ai nhanh ai đúng” và “Giai điệu bất ngờ”, với những thử thách vừa hài hước, thú vị lại không kém phần “hack não” mà chương trình đưa ra đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái.
Đặc biệt, ca sĩ Sỹ Luân cũng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu sau thử thách “Truy tìm ca sĩ” và dành tặng cho khán giả ca khúc “Mắt nai cha cha cha”.
Bước tới thử thách “Karaoke bão tố”, cặp đôi đối đầu với nhau đầu tiên là Nguyên Thảo và Quốc Khánh với ca khúc “Vài lần đón đưa” - ca khúc đã được Lê Hiếu thể hiện vô cùng xuất sắc. Nguyên Thảo nhanh chóng cho khán giả thấy khả năng âm nhạc bất ngờ của mình khi vừa hát sai tone, lệch nhịp, sai lời hay thậm chí cố tình “lèo lái” bài hát sang một phiên bản khác.
Tại hậu trường, Nguyên Thảo tỏ ra bất lực với khả năng âm nhạc của mình: “Thảo là một đứa không biết nhịp, biết tone và không nhớ bất kỳ lời bài hát nào cả. Thảo là một lỗ hổng của âm nhạc Việt Nam”.
Cuối cùng, sau 4 thử thách của chương trình, đội “Gái trai đều xinh đẹp” của Lâm Vỹ Dạ đã “bại trận” trước đội “Trai gái đều đẹp xinh” nên phải nhận hình phạt là mỗi người phải uống hết một ly nước ép cần tây đậm đặc.