Nguyên Vũ: “Tôi miễn nhiễm với thị phi”

DI PY |

Xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời tại chương trình "Người kể chuyện tình", nam ca sĩ Nguyên Vũ thu hút khán giả với ngoại hình trẻ trung, phong độ dù anh thuộc thế hệ 7x.

30 năm ca hát giúp cho Nguyên Vũ có được cơ ngơi vững chắc với các căn biệt thự, penthouse, xe sang... Ngoài cát-sê đi diễn, anh còn nguồn thu nhập từ việc kinh doanh nhà hàng và các bất động sản nghỉ dưỡng.

Giọng ca "Bước chân cuối cùng" chia sẻ, mỗi ngày với anh là một niềm vui và anh đang tận hưởng nó. Hiện tại anh đang sống cùng với mẹ. Sáng sớm anh đi làm, chiều tối trở về nhà anh đều được ôm hôn mẹ. Mẹ nấu ăn, chăm sóc cho anh như một đứa trẻ. Mẹ Nguyên Vũ một mình nuôi con từ khi anh còn nhỏ, bao nhiêu vất vả cay đắng của mẹ, anh đều chứng kiến. Sau này khi lớn lên và trở thành một ca sĩ nổi tiếng, anh vẫn không ra ở riêng mà chọn được sống chung nhà với mẹ, được gặp mẹ và nói chuyện với mẹ hàng ngày, đó là một hạnh phúc lớn lao với anh.

Sau đại dịch COVID-19, Nguyên Vũ trân quý sức khỏe của mình nhiều hơn. Anh thường xuyên tập thể dục, giữ cơ thể cân đối, chính vì thế, ở tuổi 47 nhưng ngoại hình của nam ca sĩ vẫn rất trẻ trung, năng động. Anh cho biết, nhiều khán giả khi biết tuổi thật của anh đều rất bất ngờ.

Sô diễn hiện nay của Nguyên Vũ khá dày đặc. Anh thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò giám khảo trong các gameshow, tham gia đóng phim và đi lưu diễn nhiều nơi. “Tôi đi hát nhiều, được khán giả bắt tay, reo hò, tôi cảm thấy hạnh phúc rất lớn, rõ ràng là tên tuổi của tôi vẫn có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Tôi thấy mình vẫn chưa hết thời”, anh nói.

Giọng ca Khúc dương cầm cho em tiết lộ, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, sự nghiệp, vấp ngã và vinh quang trong showbiz, ở hiện tại, anh cảm thấy miễn nhiễm với thị phi. “Khi ai đó nói điều gì nặng lời với tôi, tôi cũng không buồn, không phiền trách gì cả. Tôi quên và tha thứ hết. Tôi chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của mình”, Nguyên Vũ thổ lộ.

Dàn giám khảo của chương trình. Ảnh: NSX.
Dàn giám khảo của chương trình. Ảnh: NSX.

Làm giám khảo khách mời tại "Người kể chuyện tình" chủ đề nhạc thập niên 90 - 2000, ca sĩ Nguyên Vũ nhớ lại thời đỉnh cao của mình. Anh tham gia văn nghệ từ năm 1990. Từ khi còn học trung học phổ thông, anh tham dự liên hoan ca nhạc và từng đoạt giải A. Đến năm 1995, anh trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco và từng là Phó Giám đốc công ty Nhạc Xanh. Một thời gian sau Nguyên Vũ tách ra trở thành ca sĩ tự do, chính thức bước vào con đường âm nhạc. Mỹ Tâm và Nguyên Vũ là hai cái tên rất nổi tiếng thời điểm đó với rất nhiều bài hit, có mặt hầu hết trên thị trường băng đĩa nhạc.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Thu Uyên hát “Hãy yêu như chưa yêu lần nào”, Nguyên Vũ khóc không ngừng

DI PY |

Ba ca sĩ trẻ Lý Thu Thảo, Dương Minh Ngọc và Lê Thu Uyên đã mang đến những tiết mục đặc sắc trong đêm thi "Hãy nghe tôi hát" qua các nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Hựu Hà... Trong đó, phần thi của Thu Uyên khiến Nguyên Vũ bật khóc.

Thái Châu, Nguyên Vũ khen Bích Ly hát “Đường xưa” lấy nước mắt giám khảo

DI PY |

"Người kể chuyện tình" vòng thi thứ 6, chủ đề “Đường xưa kỷ niệm” với những bản tình ca đưa khán giả về với những ký ức của những cuộc tình xưa cùng những ca khúc nổi tiếng như "Tôi đưa em sang sông", "Rồi mai tôi đưa em" và "Đường xưa". Trong đó phần trình diễn của Bích Ly được danh ca Thái Châu khen ngợi.

Nguyên Vũ, Ngọc Ánh dành lời khen cho các thí sinh "Người kể chuyện tình"

DI PY |

"Người kể chuyện tình" vòng thi thứ 6, chủ đề “Đường xưa kỷ niệm” như một chuyến hành trình đưa khán giả về với những kỷ niệm, những ký ức vùi sâu qua ba 3 phần trình diễn đầy cảm xúc của Yến Nhi, Trương Bảo Như, Đông Hải. Các giám khảo như Nguyên Vũ, Ngọc Ánh cũng dành nhiều lời khen cho nỗ lực của họ.

Nguyên Vũ hát về nỗi lòng của người con xa nhà trong dịp Tết

DI PY |

Nguyên Vũ ra mắt ca khúc Tết đến rồi, về nhà thôi, chạm đến nỗi lòng của những đứa con đang xa nhà, mong đoàn viên bên gia đình trong dịp đầu năm mới.

Thu Uyên hát “Hãy yêu như chưa yêu lần nào”, Nguyên Vũ khóc không ngừng

DI PY |

Ba ca sĩ trẻ Lý Thu Thảo, Dương Minh Ngọc và Lê Thu Uyên đã mang đến những tiết mục đặc sắc trong đêm thi "Hãy nghe tôi hát" qua các nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Hựu Hà... Trong đó, phần thi của Thu Uyên khiến Nguyên Vũ bật khóc.

Thái Châu, Nguyên Vũ khen Bích Ly hát “Đường xưa” lấy nước mắt giám khảo

DI PY |

"Người kể chuyện tình" vòng thi thứ 6, chủ đề “Đường xưa kỷ niệm” với những bản tình ca đưa khán giả về với những ký ức của những cuộc tình xưa cùng những ca khúc nổi tiếng như "Tôi đưa em sang sông", "Rồi mai tôi đưa em" và "Đường xưa". Trong đó phần trình diễn của Bích Ly được danh ca Thái Châu khen ngợi.

Nguyên Vũ, Ngọc Ánh dành lời khen cho các thí sinh "Người kể chuyện tình"

DI PY |

"Người kể chuyện tình" vòng thi thứ 6, chủ đề “Đường xưa kỷ niệm” như một chuyến hành trình đưa khán giả về với những kỷ niệm, những ký ức vùi sâu qua ba 3 phần trình diễn đầy cảm xúc của Yến Nhi, Trương Bảo Như, Đông Hải. Các giám khảo như Nguyên Vũ, Ngọc Ánh cũng dành nhiều lời khen cho nỗ lực của họ.

Nguyên Vũ hát về nỗi lòng của người con xa nhà trong dịp Tết

DI PY |

Nguyên Vũ ra mắt ca khúc Tết đến rồi, về nhà thôi, chạm đến nỗi lòng của những đứa con đang xa nhà, mong đoàn viên bên gia đình trong dịp đầu năm mới.