Nhạc sĩ Nguyễn Quang kể chuyện nghệ sĩ thời trước

DI PY |

Vòng Biến hóa của "Biến hóa bất ngờ" trên THVL1, trên hàng ghế ban giám khảo có sự góp mặt của NSƯT Vân Khánhnhạc sĩ Nguyễn Quang.

Lần đầu tiên đến với chương trình về hóa thân giọng hát, giám khảo Vân Khánh đặt kỳ vọng về những màn trình diễn đặc sắc của dàn thí sinh.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang cho rằng, việc tái hiện những ca khúc đã từng nổi tiếng một thời bằng giọng của ca sĩ thần tượng là một thách thức vô cùng lớn đối với các thí sinh. Chính vì điều này, nam giám khảo không giấu được sự háo hức, mong chờ thưởng thức những màn trình diễn.

Bên cạnh nhìn thấy được những khó khăn của dàn thí sinh khi tham gia Biến hóa bất ngờ, tác giả ca khúc Dấu chôn tình sầu còn thấy được những thách thức của các ca sĩ trẻ hiện nay, nhanh nổi tiếng nhưng khó đọng lại trong lòng công chúng, nếu so với thế hệ trước đây.

Ông bày tỏ: “Phần lớn những ca sĩ ngày xưa đều phát triển sau nhiều năm tự tích lũy kinh nghiệm. Phải hát lâu lắm, khán giả mới biết đến vì không có ai nâng đỡ, truyền thông đại chúng không phát triển nhiều như hiện tại.

Họ phải trải qua một chặng đường rất dài, rất chông gai, thậm chí để được mời xuất hiện lên truyền hình cũng rất khó. Cho nên khi những nghệ sĩ thế hệ trước thành danh thì tên tuổi của họ cũng duy trì rất lâu.

Còn hiện tại, những nghệ sĩ trẻ có nhiều cơ hội để tỏa sáng, có đủ tài năng là có thể xuất hiện trên truyền hình cũng như các nền tảng, phương tiện truyền thông khác. Đặc biệt, các bạn được đào tạo trường lớp bài bản và rút ngắn thời gian từ những kinh nghiệm của thế hệ đi trước.

Tuy nhiên, khi các bạn được nhiều người biết đến quá nhanh trong một thời gian ngắn, nếu không biết cách duy trì hình ảnh, sẽ rất khó để được khán giả nhớ đến mình”.

Sau màn chia sẻ của giám khảo Nguyễn Quang là màn tranh tài hấp dẫn trong chương trình, Hứa Nguyễn Đình Thụy mang đến ca khúc Mắt lệ cho người. Tái hiện hình ảnh danh ca Tuấn Ngọc với một ca khúc có giai điệu đượm màu buồn, câu từ da diết của sự từng trải.

Lâm Hỷ là một trong những thí sinh gây ấn tượng tại vòng thi đầu tiên, hóa thân ca sĩ Lương Bích Hữu với chất giọng “baby voice” (giọng trẻ con) dù vốn dĩ nữ thí sinh sở hữu chất giọng trầm, nội lực.

Đến vòng thử thách Biến hóa, cô lựa chọn ca khúc Đừng xa em đêm nay.

Tại vòng thi đầu tiên, Trần Hùng Tuấn được nhận định là thí sinh đặc biệt vì anh sở hữu chất giọng thật tương đối giống với ca sĩ thần tượng Đan Trường. Anh mang đến tiết mục Con sóng yêu thương.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhạc sĩ Hoài An và câu chuyện ra đời bài Tình thơ

Di Py |

Tại chương trình "Chuyện tối cùng sao", nhạc sĩ Hoài An đã có những chia sẻ về quá trình làm nghề của mình.

Ca sĩ Ngọc Ánh Kim tiết lộ hôn nhân hạnh phúc với ông xã nhạc sĩ

DI PY |

Ca sĩ Ngọc Ánh Kim cho biết, cô hạnh phúc vì ông xã luôn ở bên động viên để cô yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Đà Nẵng có đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang

An Thượng |

Ngày 3.8 sắp tới, tại nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sẽ diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang với chủ đề "Biển của một thời".

Học trò Phương Uyên kết hợp cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú

DI PY |

Tuyết Vy - học trò của nhạc sĩ Phương Uyên - gây ấn tượng mạnh với khán giả khi kết hợp cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú ra mắt bản ballad "Càng nghĩ đến càng đau lòng".

Nhạc sĩ Hoài An và câu chuyện ra đời bài Tình thơ

Di Py |

Tại chương trình "Chuyện tối cùng sao", nhạc sĩ Hoài An đã có những chia sẻ về quá trình làm nghề của mình.

Ca sĩ Ngọc Ánh Kim tiết lộ hôn nhân hạnh phúc với ông xã nhạc sĩ

DI PY |

Ca sĩ Ngọc Ánh Kim cho biết, cô hạnh phúc vì ông xã luôn ở bên động viên để cô yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Đà Nẵng có đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang

An Thượng |

Ngày 3.8 sắp tới, tại nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sẽ diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang với chủ đề "Biển của một thời".

Học trò Phương Uyên kết hợp cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú

DI PY |

Tuyết Vy - học trò của nhạc sĩ Phương Uyên - gây ấn tượng mạnh với khán giả khi kết hợp cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú ra mắt bản ballad "Càng nghĩ đến càng đau lòng".