Đây là dự án được bộ đôi ấp ủ trong một thời gian dài, bao gồm 12 ca khúc viết về công ơn cha mẹ như Mỗi ngày con nhận ra, Ngủ đi con, Bài hát ru của mẹ, Cây đàn của bố, Khi vắng mẹ…
Trong đó, "Hoa hồng hoa trắng" là tên của một ca khúc, đồng thời cũng là tên chính thức của album này. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết đó là hình ảnh quen thuộc của phận làm con trong dịp lễ Vu Lan. Nếu như hoa hồng tượng trưng cho những người còn mẹ thì hoa trắng là hình ảnh xót xa dành cho những ai không may vắng mẹ trong đời.
Album lần này tiếp tục đánh dấu màn hợp tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh. Nhạc sĩ cho biết, trong công việc, anh không ưu ái ai mà đơn giản vì cả hai có sự phù hợp khi “bắt tay”.
“Tôi luôn ưu tiên sự nghiệp của mình. Quỳnh là một ca sĩ có năng lực, có thái độ làm việc nghiêm túc, khát khao muốn thể hiện bản thân, có ý thức và yêu nghề, biết tôn trọng người khác nên việc làm chung với Quỳnh rất thoải mái và dễ dàng. Tôi thật lòng muốn giúp những bạn ca sĩ có năng lực được trả về với vị trí xứng đáng với họ”, nhạc sĩ bày tỏ.

Với Duyên Quỳnh, album "Hoa hồng hoa trắng" ra đời một cách ngẫu nhiên, bắt nguồn từ quá trình thực hiện dự án "Cùng con tập hát". Khi đó, nữ ca sĩ thấy nhiều ca khúc hay về gia đình nên mong muốn phát triển hơn để trở thành một album tôn vinh đấng sinh thành.
Nói thêm về việc hát nhạc về gia đình sẽ hạn chế khả năng vào top xu hướng, Duyên Quỳnh thẳng thắn: “Mỗi nghệ sĩ sẽ có một đối tượng khán giả đồng điệu về mặt cảm xúc.
Tôi luôn cập nhật, chọn lọc và biến hóa những cái mới sao cho vừa vặn với chất riêng của mình và sẽ có những xu hướng hợp hoặc không hợp nên mỗi khi ra mắt sản phẩm mới, tôi luôn tin rằng đó là cái tối ưu nhất ở hiện tại mình có thể làm được. Hơn nữa, đây lại là một sản phẩm dành cho cộng đồng nên không có áp lực gì cả”.