Theo Nielsen Korea, tập 11 phim “Những người ứng cứu đầu tiên” đạt rating trung bình toàn quốc là 9,7%, đánh dấu bước nhảy vọt 2% so với tập trước đó và lập kỷ lục mới cho bộ phim.
Trong tập này, Jin Ho Gae (Kim Rae Won) đã tìm được danh tính của Kyung Jun - người đã bắt cóc Kim Hyun Seo suốt 7 năm qua. Đáng chú ý, đây là y tá, cũng là một người mà Song Seol (Gong Seung Yeon) có quen biết.
Khi cố gắng tìm nơi mà Kyung Jun đang ẩn nấp, Jin Ho Gae bị bắt khẩn cấp và được yêu cầu tạm dừng điều tra vì lạm dụng quyền lực bất hợp pháp trong một vụ án.
Tuy nhiên, anh đã chống lệnh và tiếp tục đi tìm Hyun Seo và cùng các thành viên trong đội cứu hỏa giải cứu thành công cô bé. Khi tỉnh lại, người đầu tiên mà cô bé trách móc lại chính là Ho Gae. Hyun Seo cũng khiến bà mình bị sốc vì không nhận ra bà và còn gọi hung thủ là bố.
Quá tức giận, cảnh sát Jin thậm chí đã tìm đến phòng giam giữ của Kyung Jun để tra khảo và đánh đập anh ta. Sau đó, nhờ đồng nghiệp can thiệp, anh mới không "manh động" giết hại nghi phạm.
Ở một diễn biến khác, Ho Gae quyết định nghỉ việc tại đồn cảnh sát cũng như cắt đứt liên lạc với mọi người. Vì lo lắng cho Jin, Seol đã đi tìm và đưa cho anh lời khuyên. Theo cô, bất kỳ ai cũng có thể phạm sai lầm, và việc Hyun Seo bị như vậy không phải lỗi của anh.
Dù vậy, anh cho rằng, đã là thanh tra thì không được phép phạm sai lầm. Bản thân anh đã gây ra chuyện như vậy nên không xứng đáng làm cảnh sát. "Đừng cố đối tốt với tôi. Cứ cư xử thô lỗ như bình thường đi" - anh nói.
Trong khi Ho Gae vẫn tìm cách tránh Seol thì Bong Do Jin (Son Ho Jun) lại không ngừng quan tâm cô. Anh thậm chí còn đi đo nhẫn và định tỏ tình với cô.
Liệu rằng chuyện tình tay ba Ho Gae - Seol và Do Jin sẽ ra sao? Tập cuối phim Những người ứng cứu đầu tiên sẽ phát sóng vào lúc 21h50 tối 30.12.