Tại sự kiện, hàng loạt nghệ sĩ như: NSND Kim Xuân, NSƯT Đàm Loan, Lệ Quyên, Quách Ngọc Tuyên, Trà Ngọc - Tống Hạo Nhiên, Mâu Thủy, Liêu Hà Trinh, Puka… đã đến tham dự. Nữ diễn viên cho biết, cô nhận được sự động viên, ủng hộ từ phía các đồng nghiệp. Đó là động lực lớn để cô hiện thực hóa giấc mơ này.

"Dự định này được tôi ấp ủ từ trước lúc dịch, bây giờ mới đủ duyên để thực hiện. Đây là 'đứa con' tôi đặt nhiều tâm huyết. Như tôi có chia sẻ trước đó, năm nay tôi sẽ ở ẩn.
Không làm phim trong năm, tôi tập trung hết sức lực về kinh tế, tâm huyết vào dự án này. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn" so với mọi người nhưng tôi sẽ cố gắng mang đến một hình thức mới - diễn xuất chữa lành".

Diễn viên "Nhà trọ có quá trời phòng" mong muốn thông điệp mà mình ấp ủ được lan tỏa nhiều hơn đến với mọi người. Cô bộc bạch: “Ai tổn thương cũng cần phải chữa lành cả. Chúng ta dần hướng vào bên trong để lắng nghe mình. Tôi giỏi nhất là diễn xuất thì tại sao tôi không dùng điều đó để chữa lành”.
Đặc biệt, ba mẹ Nam Thư đã lặn lội từ quê nhà lên để chúc mừng con gái. Thậm chí, họ còn chuẩn bị những món quà quê để gửi tặng khiến nữ diễn viên xúc động.
Chứng kiến hành trình nỗ lực của Nam Thư, mẹ Nam Thư bày tỏ sự tự hào dành cho con gái. Bà hi vọng cô sẽ vẫn giữ được niềm đam mê và sự máu lửa để có được nhiều thành công trong tương lai.