Phim “Làm giàu với ma” mang màu sắc giả tưởng, xoay quanh Lanh (Tuấn Trần) là một thanh niên mê cờ bạc, khiến cha anh - ông Đạo ( Hoài Linh) luôn buồn phiền.
Một lần, Lanh có khả năng nhìn thấy hồn ma của Na (Diệp Bảo Ngọc), từ đó giao kèo để Na giúp anh làm giàu bằng các trò may rủi.
Tuy nhiên, Lanh chỉ được kiếm tối đa 30 triệu đồng mỗi ngày nếu không muốn người thân gặp tai nạn. Biến cố kéo đến khiến nợ nần của Lanh chồng chất, giang hồ đánh đập siết nhà, mối quan hệ cha con dần rạn vỡ.
Chia sẻ về vai diễn, Hoài Linh nói: “Khi nhận vai diễn ông Đạo, tôi thấy mình có nhiều kinh nghiệm khi vào vai một người đạo tỳ lẫn một ông bố. Bởi từ 14 - 15 tuổi, tôi đã phụ người ta đi khâm liệm rồi.
Tuy nhiên, trong phim có những cảnh rất khó, những đoạn không có thoại phải diễn bằng cơ mặt, ánh mắt. Đạo diễn Trung Lùn cầu toàn nên đôi lúc tôi cũng rất bực, phải làm đi làm lại không đạo diễn la”.
Nói về nhân vật ông Đạo, NSƯT Hoài Linh nói: "Linh có 3 từ khóa đó là "đạo", "đời", "đau". Ông Đạo trong phim là một người thương con, chịu thương chịu khó và đặc biệt, ông rất yêu nghề".
Bối cảnh ngôi nhà bên bờ sông Sài Gòn NSƯT Hoài Linh cho rằng vị trí đó quá đẹp, “bước vô là thấy khoái liền”.
“Linh khoái dòng sông và cảnh vật ở đó, vì thích lội ruộng, bắt cá nên thấy gần sông là thích rồi. Bối cảnh có sự đối lập, một bên xóm lao động, một bên quá xa hoa, đẹp từ set dựng đến khâu chọn bối cảnh” - nam nghệ sĩ bày tỏ.
Phim “Làm giàu với ma” chính thức khởi chiếu trên các cụm rạp toàn quốc vào ngày 30.8.2024.