Trong phim “Eve” (Thiên nga bóng đêm), Yoo Sun vào vai Han So Ra, người luôn muốn bản thân giỏi và nổi bật nhất.
Dù là con gái duy nhất của chính trị gia quyền lực Han Pan Ro (Jeon Gook Hwan), vợ của Kang Yoon Gyum (Park Byung Eun) cùng vẻ ngoài hoàn hảo song sâu bên trong Han So Ra luôn tồn tại nỗi lo về việc không thể giữ chồng cũng như bị bố coi thường.
Chia sẻ về vai diễn của mình với iMBC sau khi phim kết thúc, Yoo Sun nói: “Giống như tôi vẫn còn nán lại bên trong Han So Ra. Tôi cảm thấy dường như đã đến lúc phải nói lời chia tay với cô ấy”.
Về cái kết gây sốc của bộ phim, khi Kang Yoon Gyum qua đời vì tai nạn còn Han So Ra thì gương mặt bị hủy hoại, sống với chứng bệnh tâm thần phân liệt khi tự mình xóa bỏ tất cả ký ức bất hạnh của bản thân, sao nữ bày tỏ: “Tôi mong rằng Han So Ra sẽ bị trừng phạt theo một cách nào đó. Nó thậm chí còn tuyệt hơn vì nó là một cái kết ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cảm xúc phức tạp và khó khăn, nhưng điều đó tốt hơn cho người xem vì đó là một kết quả đi ngược lại với mong đợi”.
Cũng theo minh tinh sinh năm 1976, khi đóng vai Han So Ra, cô cảm thấy rất cô đơn. “Han So Ra có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng điều duy nhất cô ấy mong muốn cũng chỉ là tình yêu của chồng mình. Cảm giác mất một người chồng như vậy chắc hẳn rất đau đớn.
Han So Ra cũng đã bị tổn thương sâu sắc bởi vì cô ấy thậm chí không nhận được tình thương của bố mình, và cô ấy bị đẩy vào một nơi mà không được ai thừa nhận. Cảm giác cô lập khỏi hoàn cảnh cũng ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã cảm thấy rất cô đơn và đáng thương” - Yoo Sun thẳng thắn bày tỏ.