Lấy bối cảnh thời kỳ đen tối của mùa xuân năm 1945, “Sinh vật Gyeongseong” (Gyeongseong Creature) kể về 2 người trẻ phải đối mặt với một sinh vật và chiến đấu để sinh tồn.
Đó là Jang Tae Sang (Park Seo Joon) - người đàn ông giàu có nhất ở Gyeongseong và là chủ tiệm cầm đồ Golden Jade House.
Được biết đến là người có cái nhìn sâu sắc bẩm sinh và biết cách làm thế nào để vượt qua mọi khó khăn, Tae Sang dần trở nên thân thiết với Yoon Chae Ok (Han So Hee) và cha cô - Yoon Joo Won (Jo Han Chul) khi tìm kiếm tình nhân đã mất tích của Ishikawa.
Trong loạt hình ảnh được nhà sản xuất công bố ngày 5.12, bước đầu cho khán giả thấy cuộc sống của Tae Joon và Chae Ok. Họ đối mặt với những bí mật ẩn giấu khi tìm kiếm người tình của Ishikawa tại Bệnh viện Kyungseong - nơi được cho là địa điểm cuối cùng mà người mất tích ghé thăm.
Theo chia sẻ của đạo diễn Jung Dong Yoon, bối cảnh phim - vào mùa xuân năm 1945 sẽ khiến mọi người tự hỏi các nhân vật sẽ được phát triển như thế nào, trong khi biên kịch Kang Eun Kyung cho biết: “Giống như câu hỏi: 'Sự sống còn là trên hết hay nhân đạo là trên hết?', sự khác biệt giữa thiện và ác cũng thay đổi tùy theo việc họ chọn đứng về phía nào”.
Với cá nhân Park Seo Joon, anh đánh giá “Sinh vật Gyeongseong” có kịch bản hoàn hảo và li kì, trong khi Han So Hee nhận xét: “Đó là một kịch bản khiến người xem tò mò về phần mở đầu của câu chuyện”.
Theo đó, phim “Sinh vật Gyeongseong” sẽ ra mắt mùa 1 vào ngày 22.12 và mùa 2 sẽ phát hành vào ngày 5.1.2024.