Với chủ đề liên quan đến phim ảnh của Khu vườn thanh âm tuần này, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh từng là nhà sản xuất và đảm nhận vai diễn trong phim nên hơn ai hết anh hiểu rõ diễn viên cực hơn ca sĩ rất nhiều. Khi bộ phim bắt đầu “khai máy”, người diễn viên phải dành hầu hết thời gian trong ngày để phục vụ cho việc diễn xuất vì phải quay từ sáng sớm cho tới đêm khuya mới xong.
Đồng tình với đàn anh, Thanh Ngọc cho biết vì nhờ xuất thân là ca sĩ nên khi đi quay phim đều được ê-kíp “cưng” và ưu ái hơn về lịch quay để cân đối với lịch đi hát. Còn có những diễn viên chỉ có một phân đoạn ngắn trong phim thôi nhưng vẫn phải chờ từ sáng đến tối mới có thể quay được. Ngày trước đoàn phim thường quay ở tỉnh xa, phải thuê nhà dân để dựng bối cảnh nên chỗ nghỉ ngơi cũng không có, phải ngồi vất vưởng ngoài đường.
Khi nhạc sĩ Hamlet Trương hỏi về sự hy sinh của người diễn viên khi đóng phim, Ưng Hoàng Phúc cho biết vì để hợp với vai nhân vật của mình, anh đã phải hy sinh rất nhiều thời gian và công sức tập luyện để có body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Nghe vậy, ca sĩ Thanh Ngọc cho biết: “Như vậy mình lại càng có động lực để có một body đẹp, đó là theo chiều hướng tốt mà. Em thấy cũng không hy sinh lắm”.
Trong chương trình, Tuấn Dũng cũng kể lại những kỷ niệm vui trong quá trình tham gia diễn xuất. Qua lời kể của nam diễn viên, có lần đang quay thì trời đổ mưa nên ê-kíp phải tạm ngưng. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian thì ai quay vẫn quay, còn ai không quay thì ăn cơm trước. “Mưa người ta đi ăn cơm thì tôi vẫn còn quay. Không biết hôm đó quay ê-kíp đông người hay sao chứ khi tôi vừa ra thì hết cơm”.
Cũng có lần Tuấn Dũng còn phải thực hiện cảnh quay nhảy sông và phải bơi 50m dù trước đó không có trong kịch bản chỉ để nhân vật của mình “biến mất” để kịp về đi diễn ở Đầm Sen, TPHCM. Tuy nhiên, sao nam cho biết dù có những cảnh khó buộc mình phải làm nhưng đó là trách nhiệm chứ không phải sự hy sinh.
Với Thanh Ngọc, cô cho biết chưa bao giờ cô nghĩ phải đóng một cảnh diễn nào là hy sinh bởi khi đã nhận công việc nào đó thì cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Theo nữ ca sĩ, nếu đã nhận mà không làm tốt, không dùng 100% năng lực của mình thì sau đó bản thân cô sẽ phải hối hận.
“Không có sự hy sinh nào khi làm việc mà đó chính là trách nhiệm. Một khi mình làm như vậy thì mình không có lỗi với bản thân, không có lỗi với đồng nghiệp của mình. Đặc biệt, nếu đó là nghệ sĩ thì họ cũng sẽ không có lỗi với khán giả” - cô nói.
Kể về kỷ niệm đi diễn của mình, giọng ca “Cà phê đắng và mưa” cho biết những phân đoạn khó cô đều muốn “xả thân” chứ không muốn đóng thế. Trong bộ phim “Một ngày không có em” có cảnh bắt cóc, lúc đó Thanh Ngọc cho biết mình đã bị trói thật, bị quăng quật ở dưới đất trầy trụa cả người nhưng cô vẫn muốn cảnh diễn phải chân thật như vậy.