"A.I. yêu ai?" là một bộ phim tình cảm, hài hước xoay quanh Yee Wah một cô gái trẻ đang loay hoay giữa tình yêu và sự nghiệp. Cô đã dùng một ứng dụng A.I. tên Maybot để đưa ra những quyết định dẫn lối cuộc đời mình mà không biết rằng đó là bước khởi đầu làm đảo lộn cuộc sống của cô.

Đầu tiên, tư tưởng nữ quyền hiện đại dần nảy sinh trong quá trình trưởng thành của nữ chính Yee Wah. Có thể nói, Maybot là một A.I. đã đưa Yee Wah đến với đỉnh cao sự nghiệp nhưng đồng thời nó cũng đại diện cho những thứ hư ảo, những định kiến mà xã hội đè ép lên người phụ nữ.
Trong xã hội hiện đại, phụ nữ phải làm tốt cả hai việc: tìm chỗ đứng trong xã hội và tìm kiếm hạnh phúc. Mà Yee Wah lại là điển hình cho những người phụ nữ đang vùng vẫy tìm đường thực hiện cả hai vai trò đó.

Trong phim, Yee Wah luôn trăn trở bởi áp lực phải thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn phải cân bằng với việc vun đắp tình yêu với Dom. Và khi cô tự cởi trói mình khỏi Maybot, tự nói lên suy nghĩ của bản thân cũng là lúc yếu tố nữ quyền được thể hiện rõ nét nhất.
Bên cạnh đó, chuyện tình tay ba giữa Yee Wah, Dom và Wang người bạn cũ mà cô tình cờ gặp lại cũng tạo nên sự lôi cuốn cho bộ phim. Yee Wah gần như mắc kẹt giữa hai người đàn ông, kéo theo chuỗi mâu thuẫn giúp đẩy câu chuyện lên cao trào.
"A.I. yêu ai?" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào dịp Tết Trung thu từ ngày 29.9.