Giữa lúc đám cưới đang diễn ra, hai ông bà sui vẫn không ngừng gây cãi với nhau cho đến khi có nhóm đòi nợ tiến lên sân khấu. Nhóm này tuyên bố Vĩnh thiếu 100 triệu nhưng bẻ sim bỏ trốn, giờ nợ và lãi đã lên đến 200 triệu.
Dưới sân khấu, bọn Phong - Long cũng đang làm loạn. Đám cưới bỗng trở nên bát nháo, hỗn loạn, quan khách hoảng sợ vội vã đứng dậy bỏ về khi vẫn chưa dùng tiệc.
Tiếp đó, cả nhà ngồi lại bàn bạc cùng hai băng đòi nợ, nhóm 1 cho rằng Vĩnh thiếu 200 triệu, nhóm 2 lại nói Vĩnh thiếu 300 triệu.
Vĩnh muốn dùng hết tiền mừng cưới để trả nợ nhưng Xuân không chịu vì cả hai đã thỏa thuận rồi. Dì Hai chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng kiên quyết đưa con gái về, không cho dính dáng đến chuyện nợ nần.
Xuân ôm thùng tiền mừng cưới bên phía nhà gái ra về nhưng bị nhóm chị Đại đòi nợ tiếp. Dì Hai ban đầu tưởng đòi nợ Vĩnh, sau biết là con gái mình cũng nợ thì hoàn toàn bất ngờ.
Ông Bốn biết được chuyện Xuân cũng đang nợ nần thì lại hả hê. Nhưng tiếc rằng, tiền mừng cưới quá ít, chỉ có 35 triệu cùng 2 tờ vé số khiến băng nhóm của chị Đại phải lấy tiếp vật dụng trong nhà Xuân. Vẫn không được bao nhiêu, cả nhóm đòi lấy hết vòng vàng của cô dâu.
Tuy nhiên, nhóm chị Đại phát hiện đây là vàng giả và lập tức cho người bắt cóc Xuân, ép cô gọi điện cho dì Hai đòi tiền chuộc. Biết không thế giấu được nữa, Vĩnh khai ra mọi chuyện là do mình.
Vĩnh cũng kể thật chuyện Xuân không hề mang thai, và đây chỉ là đám cưới giả vì mình và Xuân chỉ là bạn thân thôi. Giận con trai nhưng cũng lo cho Xuân, ông Bốn đưa vàng cho dì Hai mang đi chuộc Xuân.
Những diễn biến của bộ phim truyện Việt Nam “Có hẹn với yêu thương” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.