Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 43: Vĩnh "chớp thời cơ" tỏ tình với Mai

DI PY |

"Có hẹn với yêu thương" tập 43, Mai xúc động trước tình cảm của Vĩnh và Bơ dành cho mình, Vĩnh nhân cơ hội tỏ tình và hứa sẽ chăm sóc cả hai chị em thật tốt.

Trước sự tồn đọng của 5 tấn chuối, mọi người đều lo lắng vì không tìm được cách giải quyết. Vĩnh bèn đưa ra ý định có thể chế biến để nhanh chóng tiêu thụ hơn. Ai cũng lo lắng vì dù có sẵn nguyên liệu nhưng thiếu vốn, dụng cụ thì chỉ có thể làm thủ công và sản xuất các món cơ bản như chuối ép, rượu chuối, mứt chuối...

Tuy nhiên, Nam vẫn lo lắng vì không biết ai sẽ làm được các món này. Ngay lập tức Xuân "chỉ điểm" mẹ mình. Dì Hai lo ngại vì sợ làm nhiều mà không ngon thì sẽ không bán được. Trước sự thuyết phục và động viên của mọi người, dì Hai mới đồng ý.

Ngày đầu tiên bắt tay vào việc, Vĩnh tuyên bố đây sẽ là mẻ kẹo chuối đầu tiên và mình có mong muốn là hướng ra nước ngoài. Dì Hai ân cần hướng dẫn từng nguyên liệu và cách làm kẹo chuối cho mọi người rồi hào hứng bắt tay vào làm việc.

Tuy mọi việc xem như đã có hướng giải quyết nhưng ông Bốn nhìn thấy Vĩnh vẫn còn suy tư. Hỏi ra thì mới biết Vĩnh tự trách ngày xưa mình cờ bạc nên bị trừng phạt. Giờ muốn làm ăn đàng hoàng lại liên tục bị trắc trở khiến Vĩnh buồn lòng vì liên lụy đến nhiều người.

Lúc này ông Bốn mới cho con trai biết, thật ra gia đình không có phá sản mà tất cả chỉ là vở kịch mà ông dựng nên để Vĩnh hiểu được việc kiếm tiền rất khó khăn. Và để con có được bài học ở trường đời, ông Bốn chấp nhận khăn gói lên Sài Gòn cùng con đồng cam cộng khổ. Nhưng đến giờ, nhìn thấy sự cố gắng của Vĩnh, ông đã yên tâm để có thể giao lại sản nghiệp cho con.

Vì sự cố khiến cửa hàng đi xuống một cách trầm trọng nên tổng công ty quyết định đóng cửa chi nhánh. Vĩnh và Mai cố gắng nài nỉ để cải thiện hệ thống này và đưa ra kế hoạch cùng thời gian cụ thể. Anh nhanh chóng lên ý tưởng truyền thông và được sự ủng hộ của Mai.

Tình cảm của Vĩnh và Mai ngày càng khăng khít nhưng vẫn chưa tỏ bày cùng nhau. Tình cờ nghe được câu chuyện của Vĩnh và Bơ về tình cảm dành cho mình, Mai lấy làm xúc động. Vĩnh nhân cơ hội tỏ tình và hứa sẽ chăm sóc cả hai chị em thật tốt.

Phim “Có hẹn với yêu thương” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 42, dì Hai buồn lòng khi gặp lại chồng

DI PY |

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 42, dì Hai buồn lòng khi ông Sáu không còn nhớ gì đến vợ con. Trong khi đó, Phúc cũng "ngó lơ" mẹ con Xuân…

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 40, Xuân có bầu nhưng cả xóm đồn dì Tám

Thoại Kha |

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 40, Xuân có thai với Phúc, tuy nhiên câu chuyện qua tai nhiều người và trở thành "Dì Tám có bầu" khiến cả xóm trọ nháo nhào.

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 39, Phúc bắt Xuân nhận tội thay

Thoại Kha |

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 39, cửa hàng lại bị tố giác, sếp tổng triệu tập cuộc họp nhưng Phúc một tay đẩy sạch tội trạng cho Xuân khiến cô bất ngờ.

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 38, Mai bắt đầu thấy "nhớ" Vĩnh

Thoại Kha |

Có hẹn với yêu thương tập 38, "xa mặt" nhưng không "cách lòng", Vĩnh và Xuân đều nhớ đến đối phương bằng một tình cảm đang chớm nảy nở…

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 42, dì Hai buồn lòng khi gặp lại chồng

DI PY |

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 42, dì Hai buồn lòng khi ông Sáu không còn nhớ gì đến vợ con. Trong khi đó, Phúc cũng "ngó lơ" mẹ con Xuân…

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 40, Xuân có bầu nhưng cả xóm đồn dì Tám

Thoại Kha |

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 40, Xuân có thai với Phúc, tuy nhiên câu chuyện qua tai nhiều người và trở thành "Dì Tám có bầu" khiến cả xóm trọ nháo nhào.

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 39, Phúc bắt Xuân nhận tội thay

Thoại Kha |

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 39, cửa hàng lại bị tố giác, sếp tổng triệu tập cuộc họp nhưng Phúc một tay đẩy sạch tội trạng cho Xuân khiến cô bất ngờ.

Phim "Có hẹn với yêu thương" tập 38, Mai bắt đầu thấy "nhớ" Vĩnh

Thoại Kha |

Có hẹn với yêu thương tập 38, "xa mặt" nhưng không "cách lòng", Vĩnh và Xuân đều nhớ đến đối phương bằng một tình cảm đang chớm nảy nở…