Trái với suy nghĩ của ông Khánh, Minh Anh không chút phản kháng mà chân thành mong ông hiểu cô đến với Hải Đăng bằng tình cảm xuất phát từ con tim.
Ông Khánh chợt thấy mình nhẫn tâm khi sẵn sàng làm tất cả để chia cắt lứa đôi.
Yêu Hải Đăng, Minh Anh không hề muốn buông tay anh cũng như từ bỏ mối tình đầu bao năm nuôi dưỡng. Nhưng cô không thể thản nhiên khi ông Khánh cho biết bà Dung vì chuyện này mà đã ngã bệnh.
Minh Anh sau nhiều trăn trở đã có lựa chọn của riêng mình, dẫu rằng quyết định đó sẽ khiến cô nhận lấy đau khổ.
Cùng lúc này, nhằm tách Hải Đăng ra khỏi Minh Anh, vợ chồng ông Khánh tích cực tạo cơ hội gán ghép con trai với Phương Linh, nàng dâu ưng ý trong mắt họ.
Trò chuyện với bà Nga, cô Út cứ tưởng chị dâu sẽ nhân ngày giỗ anh mình vừa rồi mà cho hai con biết rõ thân thế của chúng. Nghe bà Nga bảo không đành lòng nói ra trong lúc này, cô Út bèn nghĩ hay là giấu luôn sự thật. Bà Nga không tán thành vì làm vậy là ích kỷ và có lỗi với người quá cố.
Thương chị dâu, cô Út càng ngưỡng mộ chị đã bỏ qua hờn ghen để nuôi nấng, bảo bọc con riêng của chồng như con ruột. Nhớ lại chuyện xưa, hơn ai hết bà Nga thừa hiểu không thể trách ông Cảnh và bà Cúc khi mà họ không có lỗi gì trong câu chuyện ba người…
Một hôm, Mỹ Anh bị chủ nợ chặn đường, đòi tiền rượu cô gạt của anh ta. Lúc cả hai đang đôi co thì Việt Lâm xuất hiện giải vây giúp Mỹ Anh còn thay cô trả nợ. Lần thứ hai gặp lại và được Lâm giúp đỡ, Mỹ Anh vô cùng cảm kích, xem anh là cứu tinh của mình.
Lâm dành lời khen cho Mỹ Anh rằng rất ấn tượng với màn thể hiện của cô ở sự kiện lần trước của công ty anh. Họ bắt tay làm bạn, người vui nhất có lẽ là Lâm bởi anh đã trót đem lòng tương tư Mỹ Anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Phim “Đánh cắp số phận” sẽ lên sóng vào lúc 20h các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.