Chỉ sau gần 3 tháng trình chiếu nơi quê nhà (12.2023 – 2.2034), đứa con tinh thần do đạo diễn Yoichi Narita cầm trịch đã thu về hơn 4 tỉ yên tiền vé, thu hút 3,5 triệu người xem ra rạp. Đây là một thành tích rất ấn tượng so với mặt bằng chung phim chiếu rạp ở Nhật. Và vào tháng 6 tới đây, tác phẩm lãng mạn, kì ảo ấy sẽ chính thức cập bến phòng vé Việt Nam.
Chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn (light novel) Ano Hana ga Saku Oka de, Kimi to mata Deaetara, tác phẩm xoay quanh Yuri Kano (Haruka Fukuhara), cô nữ sinh cấp 3 vốn chán ghét việc học hành và chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Ngày nọ, sau trận cãi nhau nảy lửa với mẹ, nàng ta quyết định bỏ nhà rồi nghỉ qua đêm trong hầm tránh bom cũ.
Lúc tỉnh dậy, Yuki bất ngờ nhận ra bản thân bị xuyên không về mùa hè năm 1945. Tại đây, cô gặp gỡ và phải lòng Akira Sakuma (Koshi Mizukami), chàng thanh niên tốt bụng, ấm áp mang trái tim chứa chan tình cảm. Buồn thay, anh lại là một phi công thuộc đội Thần Phong, người đang chờ ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ “khó thể trở về”.
Ngoài câu chuyện lãng mạn kết hợp cùng yếu tố kì ảo lý thú, tác phẩm cũng gây chú ý bởi dàn diễn viên trai tài gái sắc.
Đặc biệt, nhờ màn hóa thân thuyết phục thành nữ chính Yuri ở “Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở”, cô đã được giải thưởng Japan Academy Film lần thứ 47 xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên mới của năm.
Trong khi đó, tài tử Koshi Mizukami từng làm hội chị em một thời phát sốt trước hình tượng soái ca bộc trực, chung tình Kuroiwa (series Meet Me After School, 2018). Vai diễn chàng phi công trẻ Akira cũng giúp anh nhận về đề cử Nam chính Xuất sắc nhất từ ban giám khảo Japan Academy Film.
“Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở” chiếu toàn quốc từ 21.6.2024.