Công tử Khánh (Huỳnh Trường Thịnh) liên tục gây khó dễ cho vợ chồng Minh Đạt (Vũ Đằng) - Tuyết Nhung (Thanh Hiền). Hắn ta cho họ 10 ngày để gom tiền trả nợ. Sau khi họp bàn, xem xét lại tài sản, đôi vợ chồng nhận ra chẳng còn gì ngoài miếng đất hoang mà cặp đôi lừa đảo đã bán cho mình.
Nghe chuyện, thầy trò Phạm Trung (Hòa Hiệp) muốn tính kế dựa vào miếng đất đó giúp cho vợ chồng ân nhân thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất.
Hai đệ tử nhí của Phạm Trung bèn hóa trang, diễn cảnh đôi anh em mắc bệnh nặng giữa chợ, van xin mọi người cứu em mình. Còn Phạm Trung thì đóng giả đạo sĩ, mách bảo rằng trong vùng này có một nơi chữa được căn bệnh ngặt nghèo đó - đó là một mảnh đất sát chân núi có nguồn linh khí phát sáng. Mọi người xúm lại chê bai, nhất là công tử Khánh thì tỏ rõ vẻ hoài nghi. Khi Phạm Trung dắt hai đứa nhỏ tới đó, đám đông cũng tò mò đi theo.
Đám đông tập trung xem trò lừa của thầy trò Phạm Trung, nhờ có chút phép thuật nên hai đứa bé có thể lén tạo ra con rồng phát sáng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người rất phấn khích và vô cùng tin tưởng đó là điềm lành. Câu chuyện lên đến cao trào khi một cái vẩy rồng bằng vàng rơi xuống...
Tưởng có thể thu lời từ mảnh đất sát chân núi có nguồn linh khí phát sáng, công tử Khánh tuyên bố sẽ tìm cách chiếm cho bằng được miếng đất này.
Theo đó, cả bọn kéo nhau qua nhà họ Trần, đòi đổi tiệm gạo lấy miếng đất. Vì đã nghe lời đồn ngoài chợ nên nhũ mẫu kịch liệt phản đối. Nghi có chuyện khuất tất vì công tử Khánh không lý gì chịu thiệt như vậy nên Tuyết Nhung không đồng ý.
Công tử Khánh chấp nhận bù thêm cho họ một số bạc nữa và đạt được thỏa thuận. Thấy chuyện được giải quyết xong, Phạm Trung bùi ngùi khi nghĩ tới chuyện chia ly, dặn dò đứa nhỏ Minh Anh phải biết cố gắng dù có cha bên cạnh hay không…
Phim “Duyên tiên tiền định” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.