Rùng rợn nhưng không kém phần hài hước, bộ phim theo chân hành trình “bắt ma” đầy bí ẩn của hai chị em Panda, Pancake tại ngôi làng Sapayod đầy rẫy những sự việc kỳ quái. Cũng ở nơi đây, họ bắt gặp một linh hồn của cô gái ma quái mang tên Dokyaa, người ám ảnh và khiến dân làng ngày ngày sợ hãi. Liệu còn thách thức nào đang chờ đợi biệt đội trừ ma “trời ơi đất hỡi” này?
"Ôi ma ơi: Hồi kết" là phần thứ 10 trong toàn loạt phim, khép lại hành trình gần hai thập kỷ chinh phục khán giả xứ Chùa Vàng. Điểm nổi bật trong toàn loạt phim này là sự hài hước độc đáo, mang thương hiệu riêng. Không đặt quá nặng vấn đề về cốt truyện hay cài cắm những cú twist xoắn não, mỗi phần phim là hành trình bắt ma cực kỳ lầy lội, cười ra nước mắt của các nhân vật chính.
Điểm mạnh ấy tiếp tục được thể hiện một cách khéo léo trong phần phim thứ 10, mang về cho bộ phim thành tích ấn tượng tại phòng vé dù phải “đụng độ” nhiều bom tấn Hollywood lớn như Dune: Hành tinh cát phần hai, Kung Fu Panda 4, Poor Things hay Godzilla x Kong: Đế chế mới. Trong cuộc chiến khốc liệt tại phòng vé mùa xuân vừa qua, việc "Ôi ma ơi: Hồi kết" vươn lên vị trí số 1 phòng vé phần nào khẳng định chất hài hước của bộ phim vẫn rất được khán giả ưa chuộng.
"Ôi ma ơi: Hồi kết" quy tụ dàn diễn viên quen mặt với các fan của điện ảnh Thái Lan như Weeradit Srimalai, Jaturong Phonboon và Charoenphon Onlamai, đạo diễn bởi Poj Arnon.
Phim khởi chiếu rạp Việt 12.7.2024.