Tối 30.9, phim “One Dollar Lawyer” (Luật sư 1000 won) - tác phẩm xoay quanh Cheon Ji Hoon (Nam Goong Min), một luật sư chỉ tính phí luật sư 1.000 won (tương đương 0,75 USD) bất chấp khả năng cũng như sự nổi tiếng của mình lên sóng tập 3.
Theo Nielsen Korea, phim bứt phá thành 2 con số, đạt mức xếp hạng trung bình trên toàn quốc là 12,9%. Thành tích này giúp phim đạt mức cao mới mọi thời đại, so với mốc 8,1 và 8,5% của tập 1 và tập 2.
Tập phim mới không chỉ chiếm vị trí đầu tiên trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh mà còn là bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất trong cả tuần ở những khán giả có độ tuổi từ 20 đến 49, với xếp hạng trung bình là 4,4%.
Ngoài cốt truyện thú vị, sức hút của “Luật sư 1000 won” đến từ diễn xuất của nam chính Nam Goong Min. Khả năng ăn nói lanh lẹ, thông minh, cái mỉm cười ẩn ý, duyên dáng nhưng không kém phần hài hước, Cheon Ji Hoon là vai diễn không làm khó được ngôi sao 44 tuổi.
Bên cạnh đó, tương tác ăn ý của anh và bạn diễn Kim Ji Eun cũng là một điểm cộng. Từng hợp tác cùng nhau trong “Mặt trời đen”, lần tái hợp của cặp đôi Nam - Kim được truyền thông Hàn đánh giá cao. Trong phim, những phân cảnh hai nhân vật của bộ đôi tranh luận gây thích thú với người xem.
Trong khi đó, bộ phim truyền hình mới của MBC “Chiếc thìa vàng”, phát sóng cùng khung giờ với “Luật sư 1000 won” lại cho thấy sự sụt giảm về rating khi đạt mức 5,5% cho tập thứ 3.
Với "Blind" (Tội ác vô hình), dù nội dung thu hút, song phim lại giảm tỉ suất người xem xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 1,8% cho tập thứ 5.