Phim Những người ứng cứu đầu tiên của Kim Rae Won lại sụt giảm rating

An Nhiên |

Sự trở lại của Cậu út nhà tài phiệt, cũng như việc chiếu trong khung giờ tối thứ 7 khiến phim Những người ứng cứu đầu tiên của Kim Rae Won giảm 1% rating so với tập trước.

Tối 3.12, “The First Responders” (Những người ứng cứu đầu tiên) lên sóng tập 7. Tuy nhiên, do phải đối đầu với “Reborn Rich” (Cậu út nhà tài phiệt) và “The Queen’s Umbrella” (Dưới bóng trung điện), một lần nữa tác phẩm lại cho thấy sự sụt giảm về tỉ suất người xem.

Theo thống kê của Nielsen Korea, tập phim đã giảm xuống mức rating trung bình toàn quốc là 8,4% cho tập mới nhất. Thành tích này thấp hơn mức cao nhất của phim (đạt được trong tập 2 và tập 6) là 1%.

Trong tập này, Jin Ho Gae (Kim Rae Won) đã cùng với Ko Doo Man, người có liên quan đến vụ phóng hỏa giết Bang Pil Gu đến đồn cảnh sát đầu thú. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên máy ở tóc và da đầu của người này lại không hề có dấu hiệu bị bỏng, trong khi ở tóc cảnh sát Jin lại cho thấy rõ điều này.

Sau đó, nhờ bằng chứng của Yun Hong - giám định viên phòng pháp y cũng như sự giúp đỡ của Song Seol (Gong Seung Yeon), Bong Do Jin (Son Ho Jun), Gong Myeong Pil (Kang Ki Doong), Jin Ho Gae đã được chứng minh vô tội.

Sau khi điều tra rõ ràng vụ án phóng hỏa giết người, cảnh sát Jin và mọi người kết luận, không có hung thủ, mà chính Bang Pil Gu đã tự dàn dựng ra mọi chuyện một cách tinh vi. "Nguyên nhân tử vong của Bang Pil Gu là treo cổ, không phải siết cổ. Loại tử vong là tự sát do cố ý làm trái" - Jin nói.

Cũng trong tập này, việc Ma Tae Hwa mua chuộc Choi Seok Doo - tên nghiện có ngoại hình giống mình để làm bằng chứng ngoại phạm trong vụ án giết người của Seok Mi Jeong cũng được hé lộ. Đây cũng là người được ra lệnh nguỵ tạo bằng chứng giả tại hiện trường, khiến Jin Ho Gae bị bắt oan.

Khi đã đạt được mục đích, Ma Tae Hwa đã sai người sát hại Choi Seok Doo để bịt đầu mối việc bản thân đã nguỵ tạo bằng chứng ngoại phạm. May mắn, sau đó Jin Ho Gae xuất hiện kịp thời và cứu sống Choi.

Sau khi Choi khai nhận bí mật trên, cảnh sát Jin và đồng nghiệp đã khẩn cấp đến công ty để bắt khẩn cấp Ma về tội danh giết người. Tuy nhiên, Ma đã được thông báo trước điều này và cố tạo ra một vụ hỏa hoạn, làm gián đoạn thời gian của cảnh sát.

Khi Ma chuẩn bị lên trực thăng để bỏ trốn, Jin Ho Gae đã xuất hiện để ngăn cản. Cuộc giằng co của cả hai cùng vết thương trước đó chưa lành khiến Jin mất sức và bị ngừng tim. Đây cũng là phân cảnh mang đến nhiều cảm xúc nhất tập 7.

Tập phim khép lại với cảnh Ma bị bắt khẩn cấp. Trong khi cảnh sát Jin vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Jung Hae In đóng phần 2 của bom tấn Hàn Quốc gần 13,5 triệu khán giả

An Nhiên |

Sau khi thu hút hơn 13,41 triệu khán giả ra rạp vào năm 2015, bom tấn điện ảnh ăn khách “Veteran” (Chạy đâu cho thoát) đang chuẩn bị cho phần tiếp theo với sự tham gia của Jung Hae In.

The First Responders tập 7: Kim Rae Won nỗ lực truy tố kẻ giết người

An Nhiên |

Diễn biến mới trong phim “The First Responders” được hé lộ.

Những người ứng cứu đầu tiên tập 6: Kim Rae Won vào tù

An Nhiên |

Những người ứng cứu đầu tiên” hé lộ diễn biến mới trong tập 6.

Biên kịch nói về mùa 2 của phim Những người ứng cứu đầu tiên

An Nhiên |

Biên kịch phim “Những người ứng cứu đầu tiên” tiết lộ về nội dung mùa 2.

Jung Hae In đóng phần 2 của bom tấn Hàn Quốc gần 13,5 triệu khán giả

An Nhiên |

Sau khi thu hút hơn 13,41 triệu khán giả ra rạp vào năm 2015, bom tấn điện ảnh ăn khách “Veteran” (Chạy đâu cho thoát) đang chuẩn bị cho phần tiếp theo với sự tham gia của Jung Hae In.

The First Responders tập 7: Kim Rae Won nỗ lực truy tố kẻ giết người

An Nhiên |

Diễn biến mới trong phim “The First Responders” được hé lộ.

Những người ứng cứu đầu tiên tập 6: Kim Rae Won vào tù

An Nhiên |

Những người ứng cứu đầu tiên” hé lộ diễn biến mới trong tập 6.

Biên kịch nói về mùa 2 của phim Những người ứng cứu đầu tiên

An Nhiên |

Biên kịch phim “Những người ứng cứu đầu tiên” tiết lộ về nội dung mùa 2.