Chuyến đi nhớ đời đã dần đi đến chặng cuối với nhiều thử thách đáng nhớ cùng với 9 thí sinh. Họ cùng nhau trải qua các cung bậc cảm xúc, nỗ lực và động viên để hoàn thành chặng đường đầy chông gai.
Ở những chặng đầu tiên 9 thí sinh phải làm quen với thời tiết khắc nghiệt của vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ ở nhiệt độ 40 độ C. Cạnh đó, việc di chuyển liên tục và các thử thách yêu cầu thể lực cao cùng áp lực thời gian, tâm lý, nhiều người chơi gặp sự cố trong quá trình ghi hình.
Cụ thể, ở ngay chặng đầu tiên tại Bình Thuận đầy nắng và gió trong thử thách ăn sập chợ Phan Thiết, người đẹp Mai Thảo Nguyên “ói mật xanh mật vàng”.
Là cô em út của đội Ngẫu Nhiên, Mai Thảo Nguyên được quan tâm đặc biệt từ 2 người đồng đội còn lại. Họ cuống cuồng khi thấy người đẹp nôn thức ăn ra ngoài. Dù mệt sau sự cố nhưng được anh chị động viên, vuốt lưng hay lau mồ hôi, người đẹp lại nở nụ cười để tiếp tục ghi hình công bố đội chiến thắng chặng đầu tiên.

Đến chặng Ninh Thuận, cô một lần nữa khiến toàn bộ thí sinh cùng ê-kíp được phen “thần hồn nát thần tính” khi ngất xỉu trong thử thách rửa xe dưới cái nắng 40 độ như đổ lửa. Thấy vậy, Phạm Hoàng Nguyên khẩn trương sơ cứu. Nhờ vậy, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay trở về đường đua quật ngã mọi vượt chướng ngại vật.
Mai Thảo Nguyên không phải là bóng hồng duy nhất gặp sự cố, Phương Anh Đào cũng gặp tai nạn và được nam thần chăm sóc. Trong trận chiến tại chặng Ninh Thuận, át chủ bài đội Thanh Xuân đã có 2 lần khiến cho toàn bộ ê-kíp “chân tay rụng rời” khi trong thử thách giành ghế.
Vì quá tập trung cho phần thi đấu, cô bắt đầu có những cơn đau cơ ở chân. Nét mặt nhăn nhó kèm theo di chuyển khó khăn của sao nữ làm cho đồng đội, ê-kíp “toát mồ hôi”.
Thậm chí, bác sĩ đã ra cảnh báo rằng cô không được tiếp tục tham gia những trò chơi vận động yêu cầu thể lực cao khiến ê-kíp lo lắng, khi thử thách kế tiếp là trượt cỏ - 1 trò chơi vận động dựa vào lực của đôi chân rất nhiều.
Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao và cũng không muốn ảnh hưởng đến đồng đội, tiến độ cuộc đua, Phương Anh Đào đã cố gắng hoàn thành xong phần thi và ngay lập tức chấn thương của cô tái phát.

Phạm Hoàng Nguyên và Phú Cường tức tốc có mặt bên cạnh Phương Anh Đào. Cả hai trấn an tâm lý, dìu cô vào trong nghỉ ngơi. Phú Cường với kinh nghiệm nhiều năm tập gym còn hỗ trợ cô những bài tập cơ bản để dịu đi cơn đau.