Sau 22 năm theo nghề, Quốc Đại ghi dấu ấn trong lòng khán giả với giọng ca trữ tình ngọt ngào, sâu lắng qua những bài hát mang âm hưởng dân ca đậm nét tự tình, quê hương.
Để theo đuổi con đường ca hát, ban đầu Quốc Đại lựa chọn theo học khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Tổng hợp chỉ vì khi ấy trường có các hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng sôi nổi.
Quốc Đại tâm sự: “Biết đâu bây giờ mình cũng có một cái bằng đại học rồi, chứ không phải nghỉ ngang như ngày xưa”. Nam ca sĩ chia sẻ khi đạt được thành tích ca hát vào năm 1998 thì anh lại muốn quay trở lại con đường học đại học.
Quốc Đại nộp hồ sơ vào trường Đại học Mở TPHCM để theo học ngành Tin học và còn theo học cả Nhạc viện TPHCM. “Việc học của tôi luôn luôn bị gián đoạn, tôi chỉ học được một năm mấy. Bản thân tôi không kiên trì được trong việc học, chỉ có việc hát là tôi đủ kiên trì”, Quốc Đại thành thật nói.
Trong sự nghiệp của mình, khủng hoảng lớn nhất Quốc Đại gặp phải vào cuối năm 2004 đến đầu 2006. Đó là khi phát hành thất bại album đầu tay, không được khán giả đón nhận. “Nó đưa tôi tới một cảm giác vô cùng tự ti về bản thân và cả sự nghiệp ca hát của mình”, Quốc Đại xúc động tâm sự.
Lý do dẫn đến album đầu tay không thành công như mong đợi theo lời của Quốc Đại là do anh “quá tham lam”. Anh bày tỏ: “Tôi tham lam trong việc biên tập album và không cân bằng được những gì khán giả muốn nghe. Trong một album chỉ có 10 bài nhưng lại có rất nhiều thể loại nhạc trong đó”.
Quốc Đại cho biết người “kéo mình ra khỏi vũng lầy” chính là nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly. Và chính mối lương duyên ấy đã đưa Quốc Đại tới sự thành công trong sự nghiệp ca hát cho đến tận hôm nay.
Bên cạnh những dòng tâm sự, khán giả còn được lắng nghe tiếng hát đầy cảm xúc của Quốc Đại.