“Mái ấm gia đình Việt” là chương trình thực tế với khởi đầu dành riêng cho đối tượng là các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hành trình đã tiếp tục đi qua nhiều nơi, mở rộng đối tượng hướng tới các đứa trẻ khi không may mồ côi cha, mẹ.
Hơn bao giờ hết, những mảnh đời trẻ thơ ấy rất cần một “điểm tựa” vững chắc để các em không bị bỏ lại phía sau, mong muốn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” tới cộng đồng.
Theo nhà sản xuất, ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Đỗ Thụy Khanh sẽ phát hành dưới hình thức MV sẽ ghi dấu hơn 40 tập phát sóng của chương trình, hơn 120 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.
Là người đồng hành xuyên suốt cùng chương trình, MC Quyền Linh cho biết: “Đây là một chương trình đầy tính nhân văn và lòng nhân ái. Với những thử thách mà chương trình đưa ra cùng với sự chung tay, giúp sức của các gia đình và khách mời sẽ mang đến cho người xem một không khí tràn ngập sự yêu thương và chia sẻ”.
Ngoài việc, bày tỏ sự hào hứng xen lẫn thích thú khi được góp giọng cùng các đồng nghiệp trong dự án ý nghĩa này, nam MC còn đưa con gái lớn Mai Thảo Linh (tên thân mật là Lọ Lem) cùng tham gia sản phẩm.


Hình ảnh 2 cha con MC Quyền Linh cùng tập hát trong phòng thu khiến nhiều khán giả thích thú. Trong MV, ngoài đứng cạnh cha, khoảnh khắc Lọ Lem chung khung hình với Á hậu Hà Thu cũng gây chú ý với công chúng.
Với Đại Nghĩa, khi tham gia MV cộng đồng, anh cảm thấy vô cùng vinh dự. “Được cùng góp mặt, góp giọng với nhiều anh em nghệ sĩ từng tham gia chương trình, cùng mọi người họp sức mang đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc thật hay, thật giàu tính nhân văn với tôi là một điều vô cùng ý nghĩa”.
Trong khi ca sĩ Quỳnh Trang khẳng định: “Bản thân tôi thật sự rất vui, hạnh phúc và vinh dự khi được cùng các cô chú, anh chị nghệ sĩ góp mặt trong MV, được tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp về tình cảm gia đình.
Trước đó, tôi có cơ hội được tham gia chương trình, được tiếp xúc một số hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và gặp nhiều mát mát. Bản thân đã có sự đồng cảm, động viên họ cố gắng vượt qua nỗi đau và mong muốn phần nào lan tỏa đến mạnh thường quân nhiều nơi biết đến, chung tay hỗ trợ”.


Con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung nói thêm, cô thật sự ấn tượng và xúc động với ca từ lẫn giai điệu của ca khúc, đặc biệt với câu hát “Một năm đã qua, con mãi nhớ về gia đình, là nơi ấm áp với những bữa cơm bình an” đã thật sự chạm tới trái tim của nữ ca sĩ.
“Mỗi lần hát tới câu đó là tự nhiên cảm xúc của mình dâng trào rất nhiều. Qua ca khúc này, tôi mong quý vị khán giả sẽ luôn nhắc nhở bản thân hãy luôn trân trọng gia đình, người thân và những người bạn bè xung quanh mình” - Quỳnh Trang bộc bạch.