Rồi 30 năm sau tập 15: Duy Long viết truyện để tìm hung thủ giết cha

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 15, Duy Long nảy ra ý tưởng dùng khả năng viết truyện để điều tra cái chết của cha mình. Và khi cuốn tiểu thuyết “Ngôi miếu oan khốc” ra đời cũng là lúc những người liên quan bắt đầu sợ hãi.

Duy Long nghe tin bác Hai bị bệnh nặng liền tức tốc trở về quê theo lời khuyên của Trúc Quỳnh, mặc dù trong lòng anh vẫn ngập tràn nghi ngờ và oán giận. Biết không thể tiếp tục giấu giếm cháu chuyện năm xưa để tránh gây sự hiểu lầm không đáng có, Hai Nhẫn quyết định kể cho Long nghe mối tình đơn phương của ông dành cho bà Hải. 

Hai Nhẫn thú nhận với Long về việc yêu đơn phương bà Hải. Ảnh: NSX.
Hai Nhẫn thú nhận với Long về việc yêu đơn phương bà Hải. Ảnh: NSX.
Tuy nhiên, Duy Long đã mất niềm tin nơi Hai Nhẫn. Hơn thế nữa, có quá nhiều thông tin trái chiều xung quanh câu chuyện này khiến Duy Long rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, anh chưa thể vẫn tin rằng mẹ và bác Hai hoàn toàn trong sạch.

Cho rằng sự thật đôi khi là thứ cần được tìm kiếm chứ không phải điều đã được khẳng định, Duy Long chợt nảy ra ý tưởng dùng khả năng viết truyện để điều tra vụ án và những áng văn đầu tiên của cuốn tiểu thuyết "Ngôi miếu oan khốc" đã được ra đời ngay trong đêm. 

Nghe tin Duy Long sắp cho ra mắt tác phẩm mới, ông Phú chủ biên đề nghị Long ký hợp đồng đăng bài cho báo Tin Tức, nhưng chính Duy Long cũng chưa biết kết thúc câu chuyện sẽ đi về đâu nên chỉ xin được đăng tải nội dung theo hình thức truyện nhiều kỳ. 

Hay tin "thần tượng" lại sắp ra mắt một cuốn tiểu thuyết với chủ đề khác hẳn trước đây, Ngọc Hân vô cùng hào hứng. Cô mang chuyện này kể cho chú Phi nghe, ông Phi biến sắc khi nghe qua tựa đề truyện, vẻ mặt đầy toan tính. 

Ngày hôm sau, ông Lâm nhìn thấy tờ báo đăng kỳ đầu tiên của loạt truyện "Ngôi miếu oan khốc" đặt trên bàn làm việc, tiêu đề được khoanh đỏ nên vô cùng hoang mang, sợ hãi.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam "Rồi 30 năm sau" sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ hai đến thứ bảy.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Rồi 30 năm sau tập 14: Hai Nhẫn thừa nhận thích mẹ Duy Long

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 14, từ những thông tin bà Trúc cung cấp, Duy Long tìm ra chiếc kẹp tóc năm xưa và chất vấn bác Hai. Biết không thể giấu được cháu nên Hai Nhẫn đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho mẹ của Duy Long năm xưa.

Rồi 30 năm sau: Duy Long bàng hoàng khi biết được cái chết của cha

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 12, Duy Long biết được cha mình đã chết oan và quyết tâm tìm kiếm hung thủ đã gây ra chuyện này 30 năm trước.

Rồi 30 năm sau tập 11: Duy Long bị ông Phi lừa

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 11, Duy Long thành công đột nhập vào công ty ông Lâm để tìm tài liệu về buôn gỗ lậu. Tuy nhiên, ông Phi  - thân tín của ông Lâm đã quá cao tay và một nhà báo trẻ như Duy Long đối với ông không phải là đối thủ.

Rồi 30 năm sau: Duy Long đột nhập công ty ông Phú

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 10, bà Hải và Hai Nhẫn cùng đến viếng miếu Ba Thành nhưng không đủ duyên để gặp. Trong khi đó, Ngọc Hân đã giúp ký giả Duy Long che giấu lúc đột nhập công ty ba cô để điều tra.

Rồi 30 năm sau tập 14: Hai Nhẫn thừa nhận thích mẹ Duy Long

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 14, từ những thông tin bà Trúc cung cấp, Duy Long tìm ra chiếc kẹp tóc năm xưa và chất vấn bác Hai. Biết không thể giấu được cháu nên Hai Nhẫn đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho mẹ của Duy Long năm xưa.

Rồi 30 năm sau: Duy Long bàng hoàng khi biết được cái chết của cha

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 12, Duy Long biết được cha mình đã chết oan và quyết tâm tìm kiếm hung thủ đã gây ra chuyện này 30 năm trước.

Rồi 30 năm sau tập 11: Duy Long bị ông Phi lừa

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 11, Duy Long thành công đột nhập vào công ty ông Lâm để tìm tài liệu về buôn gỗ lậu. Tuy nhiên, ông Phi  - thân tín của ông Lâm đã quá cao tay và một nhà báo trẻ như Duy Long đối với ông không phải là đối thủ.

Rồi 30 năm sau: Duy Long đột nhập công ty ông Phú

DI PY |

Rồi 30 năm sau” tập 10, bà Hải và Hai Nhẫn cùng đến viếng miếu Ba Thành nhưng không đủ duyên để gặp. Trong khi đó, Ngọc Hân đã giúp ký giả Duy Long che giấu lúc đột nhập công ty ba cô để điều tra.