Lần trước, Thiện Sỹ thất bại trong việc chia rẽ cặp đôi Duy Long – Trúc Quỳnh khi cả hai nhanh chóng làm hoà. Hắn tiếp tục âm thầm đến tòa soạn báo Tin Tức và đề nghị với ông Phú sẽ tài trợ cho Duy Long tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Ngôi miếu oan khốc” nhưng phải che giấu tên mạnh thường quân.
Trong buổi họp báo bất ngờ xuất hiện tờ rơi bôi nhọ danh dự nhà văn nhưng Duy Long đã khéo léo xử lý khiến buổi ra mắt vẫn diễn ra suôn sẻ. Kế hoạch hạ bệ danh dự của Duy Long thất bại, Thiện Sỹ tức giận ra về nhưng lòng vẫn nung nấu chờ đợi cơ hội khác.

Cũng có suy nghĩ giống như "thần tượng", Ngọc Hân cũng theo sát đối tượng khả nghi nhưng không ngờ lại vô tình trở thành người phá đám làm xổng mất kẻ bí ẩn và khiến mình bị thương. Từ khi tập trung vào điều tra vụ án, Duy Long ngày càng thờ ơ với Trúc Quỳnh khiến cô buồn bã.
Mê mẩn tác phẩm “Ngôi miếu oan khốc”, Ngọc Hân luôn mang cuốn tiểu thuyết theo bên mình để thưởng thức mọi lúc mọi nơi. Vô tình nghe Hân đọc đến đoạn người chồng bị vợ và nhân tình giết chết, bà Hải lên cơn kích động dữ dội. Ngòi bút sắc bén của Duy Long đã vô tình khoét sâu thêm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong suốt nhiều năm qua khiến bà Hải rơi vào cùng quẫn.
Ngày hôm sau, người giúp việc phát hiện bà Hải nằm bất động trên sàn nhà với lọ thuốc ngủ còn rơi vương vãi khắp nơi. Không thể buộc tòa soạn tác động, ông Lâm sai Phi đi dọa Duy Long, bằng mọi giá lần này Long phải lập tức ngừng việc viết tiểu thuyết.
Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam "Rồi 30 năm sau" sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7.