Rồi 30 năm sau tập cuối: Duy Long bắt tay Ba Hạp đưa Hai Thức vào tròng

DI PY |

Bộ phim “Rồi 30 năm sau” khép lại với việc kẻ thủ ác phải đền tội, các nhân vật còn lại thì tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình.

Tiếp theo những diễn biến từ tập trước, Ngọc Hân nhất thời không thể đối diện được với sự thật chú Ba Hạp mà mình vẫn luôn yêu quý lại chính là cha ruột, cô lâm vào trầm cảm. Bị con gái xua đuổi, Ba Hạp toan tự sát nhưng may mắn thay Duy Long đã phát hiện và ngăn cản kịp thời giữ lại được tính mạng của ông.

Về phía bà Hải, bà cho rằng chính lòng thù hận mù quáng của Long đã khiến Hân phải lâm vào hoàn cảnh khổ sở như hiện nay nên không tiếc lời khiển trách anh. Long và bà Hải bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức khiến Duy Long tuyên bố mãi mãi không muốn gặp lại mẹ.

Trong lúc này, Ba Hạp, Long cùng với Hai Nhẫn thuyết phục Ất đưa tội ác của ông Lâm ra ánh sáng vì ông Lâm là một kẻ giết người không gớm tay, sớm muộn gì kẻ tiếp theo mất mạng sẽ chính là Ất. Sau thời gian đắn đo, Ất khai đã từng giúp ông Lâm lấy lại cái nút áo trong tay của Ba Thành lúc Ba Thành chết. 

Nắm được mấu chốt quan trọng của vụ án, Duy Long lên kế hoạch vạch mặt kẻ thủ ác. Ba Hạp phối hợp với Duy Long hẹn gặp ông Lâm và tiết lộ bí mật năm ấy sau khi lỡ tay đập một gậy vào đầu Ba Thành, ông đã quay lại và chứng kiến cảnh ông Lâm dùng đá đập liên tục vào đầu “tình địch”, đó mới chính là đòn chí mạng dẫn đến cái chết thương tâm của Ba Thành. 

Ông Lâm sau khi thú tội mới vỡ lẽ tất cả chỉ là cái bẫy do Duy Long dựng lên. Bà Hải chứng kiến tất cả đau khổ xen lẫn ghê sợ, ông Lâm uy hiếp bà Hải, bà Hải tự dùng dao tự sát vì không muốn ông Lâm tiếp tục làm hại các con. Vừa kịp lúc, cảnh sát ập đến, ông Lâm bị bắt. 

Những ngày trong trại giam tâm trí ông điên loạn vì ám ảnh chuyện ngày xưa. Bà Hải giữ được tính mạng và quyết định lên chùa sống tiếp quãng đời còn lại. Duy Long - Ngọc Hân, Trúc Quỳnh - Thiện Sỹ thành đôi, sống hạnh phúc cùng nhau khép lại những chuỗi ngày đầy sóng gió...

Bộ phim “Rồi 30 năm sau” khép lại với việc kẻ thủ ác phải đền tội, các nhân vật còn lại thì tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình.

"Rồi 30 năm sau" sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Rồi 30 năm sau tập 43: Hai Thức mượn tay Ba Hạp để giết Duy Long

DI PY |

Phim "Rồi 30 năm sau" dần đi đến những tập cuối khi Duy Long và Ngọc Hân tiếp tục bị Hai Thức gài bẫy. Hắn còn mượn tay Ba Hạp để giết Duy Long…   

Rồi 30 năm sau tập 42: Ngọc Hân là con gái Ba Hạp

DI PY |

Rồi 30 năm sau tập 42, quá nhiều những biến cố đồng loạt xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến bà Hải vô cùng phiền não. Bà quyết định lên chùa tìm lại chút cảm giác bình yên nhưng không ngờ tại đây, bà Hải tiếp tục phát hiện ra một bí mật động trời khác. 

Rồi 30 năm sau tập 41: Hai Thức cho rằng Phi hãm hại cả nhà mình

DI PY |

Trong tập 41 "Rồi 30 năm sau", Duy Long cùng Ngọc Hân đến nhà “người bí ẩn” – chính là Phi thì phát hiện quyển nhật ký ghi lại tất cả tội danh của Hai Thức. Đứng trước bằng chứng đanh thép, liệu Hai Thức có còn chối tội? 

Rồi 30 năm sau tập 40: Ba Hạp cúi đầu nhận tội

DI PY |

Trong "Rồi 30 năm sau" tập 40, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ba Hạp đành thừa nhận đã giết Ba Thành trong sự ngỡ ngàng của bà Hải. Mọi chuyện tưởng như đã đến hồi kết cho đến khi Duy Long phát hiện thêm điều đáng ngờ…

Rồi 30 năm sau tập 43: Hai Thức mượn tay Ba Hạp để giết Duy Long

DI PY |

Phim "Rồi 30 năm sau" dần đi đến những tập cuối khi Duy Long và Ngọc Hân tiếp tục bị Hai Thức gài bẫy. Hắn còn mượn tay Ba Hạp để giết Duy Long…   

Rồi 30 năm sau tập 42: Ngọc Hân là con gái Ba Hạp

DI PY |

Rồi 30 năm sau tập 42, quá nhiều những biến cố đồng loạt xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến bà Hải vô cùng phiền não. Bà quyết định lên chùa tìm lại chút cảm giác bình yên nhưng không ngờ tại đây, bà Hải tiếp tục phát hiện ra một bí mật động trời khác. 

Rồi 30 năm sau tập 41: Hai Thức cho rằng Phi hãm hại cả nhà mình

DI PY |

Trong tập 41 "Rồi 30 năm sau", Duy Long cùng Ngọc Hân đến nhà “người bí ẩn” – chính là Phi thì phát hiện quyển nhật ký ghi lại tất cả tội danh của Hai Thức. Đứng trước bằng chứng đanh thép, liệu Hai Thức có còn chối tội? 

Rồi 30 năm sau tập 40: Ba Hạp cúi đầu nhận tội

DI PY |

Trong "Rồi 30 năm sau" tập 40, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ba Hạp đành thừa nhận đã giết Ba Thành trong sự ngỡ ngàng của bà Hải. Mọi chuyện tưởng như đã đến hồi kết cho đến khi Duy Long phát hiện thêm điều đáng ngờ…