Tập 11 đã chứng kiến sự cố bất ngờ trong phần hội thao đầy cam go được ví như “Sasuke phiên bản Sao nhập ngũ”. Cụ thể, sau phần đẩy lốp xe tiếp sức để đưa đạn cho đồng đội, Thiên Ân đã cố gắng hết 100% công lực của mình, tuy nhiên, do thể lực chưa thể thích nghi được nên cô đã bị chuột rút ngay sau đó.
Nhưng bất ngờ chỉ sau vài phút, nàng hậu đã lên tiếng: “Xong rồi, ra cho em chạy về, còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa”. Có thể nói, trong những giây phút như thế này, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của các chiến binh ngày càng tăng lên gấp bội, quên hết mọi chấn thương, đau đớn.
Trước đó, Thiên Ân cũng đã gặp phải chấn thương khi thực hiện thử thách tại hội thao vận động tổng hợp.
Ở tình huống khác, không chỉ gay cấn và kịch tính, khán giả còn được chứng kiến những khoảng khắc vô cùng xúc động. Đó là khi giọt nước mắt của những chiến binh rơi xuống, vì nỗi thất vọng, vì sự cố gắng, và vì tinh thần đồng đội.
Trong hội thao tổng hợp, Diễm My đã không thể giữ bình tĩnh khi thể hiện không tốt ở lượt bắn cuối cùng. Cô khóc nức nở và xin lỗi đồng đội Thùy Anh vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. “Tôi cảm thấy thất vọng vì bản thân mình. Tôi là chị cả nhưng lại không giúp được gì cho đội của tôi và tôi cảm thấy bất lực với bản thân mình”- Diễm My chia sẻ.
Mũi trưởng Long – dưới cương vị là người chỉ huy và cũng là người đồng hành cùng các chiến sĩ đã có những lời động viên chân thành với nữ diễn viên: Ở trong đơn vị, trong binh chủng, mỗi người chiến sĩ đặc công khi thực hiện nhiệm vụ phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, cho nên đồng chí không phải thất vọng về bản thân mình… Sự đoàn kết, quyết tâm, tình yêu thương đồng chí đồng đội tôi đã được thấy rõ trong buổi hội thao ngày hôm nay. Đó chính là nội dung rất lớn mà đơn vị chúng ta đạt được”.
Nhận được sự cổ vũ hết mình của các chiến sĩ Mũi 1, Mũi trưởng Long đã có màn giao đấu vật tay với võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất – người được mệnh danh là "độc cô cầu bại" của làng Muay tại Việt Nam với nhiều thành tích đáng gờm trong và ngoài nước.