"Tài tám tếu": Nam Em khẳng định đàn ông chỉ yêu mình vì nhan sắc

VY VY |

Chia sẻ trong tập 2 "Tài tám tếu", Nam Em cũng cho rằng một người đẹp thường lâm vào tình trạng “hồng nhan bạc phận” và khẳng định đàn ông chỉ yêu mình vì nhan sắc.

Tập 2 "Tài tám tếu" giữ tinh thần thẳng thắn ở mọi chủ đề, các nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi tranh luận kịch liệt về chủ đề sắc đẹp. Dù không mới lạ, nhưng chủ đề “vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao” của Khả Như cũng đủ sức tạo nên nhiều luồng ý kiến. Mỗi thành viên sẽ đứng trên lập trường của một nhóm khán giả để phản biện nhau, tạo nên góc nhìn đa chiều nhất cho chủ đề.

Người giữ vai trò hùng biện của tập này là Duy Khánh. Duy Khánh khẳng định bề ngoài đóng vai trò trong hề nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Anh còn tin tưởng bề ngoài chiếm đến 70% lợi thế dẫn một cá nhân đi đến thành công. Tuy nhiên, kết luận có phần vội vàng của Duy Khánh vấp ngay sự phản đối đến từ Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm.

Tự nhận là người kiếm tiền nhờ ngoại hình, Nam Em có phần ủng hộ cho lý lẽ Duy Khánh đưa ra. Hoa khôi cũng khẳng định bản thân rất quan tâm gìn giữ sắc đẹp của mình thông qua các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Từ câu trả lời của Nam Em, Khả Như tiếp tục đặt ra vấn đề: Như thế nào mới là tiêu chuẩn của sắc đẹp? 

Nam Em nói: “Đối với em sắc đẹp rất quan trọng, nhưng đi kèm với đó cần có một chút tài năng”. Nam Em cho rằng cô tham gia vào "Tài tám tếu" là nhờ có nhan sắc, dù cái nết có khó ưa một chút. Nam Em cũng cho rằng một người đẹp thường lâm vào tình trạng “hồng nhan bạc phận”. Hoa khôi thẳng thắn: “Vì em đẹp quá nên những người đàn ông yêu em chỉ chú ý vào ngoại hình của em thôi, nên em bị bạc phận”.

Chốt lại vấn đề của tập phát sóng, Khả Như cho biết: “Vẻ ngoài quan trọng hay không tùy thuộc vào mỗi người”. Các nghệ sĩ khác cũng hoàn toàn đồng tình với Khả Như. Dương Lâm và Duy Khánh cũng thừa nhận đã cố gắng tạo thêm nhiều tình huống tranh luận để cuộc nói chuyện được đa chiều hơn, chứ bản thân từ đầu đã cảm thấy lý lẽ của Khả Như hoàn toàn hợp lý.

"Tài tám tếu" lên sóng HTV7 vào 19h chủ nhật hàng tuần.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

"Tài tám tếu": Khả Như bất lực trước sự “lệch pha” của Nam Em

VY VY |

Với chủ đề: “Vẻ ngoài quan trọng đến thế sao”, "Tài tám tếu" tập 2 sẽ mang đến cuộc tranh luận với nhiều góc nhìn đa chiều. Các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng thoải mái nêu ra những góc nhìn cá nhân thú vị. Bên cạnh đó, sự "lệch pha" của Nam Em cũng khiến các khách mời khác "bó tay".

Nam Em tiết lộ mẫu người đàn ông lý tưởng

VY VY |

Trong chương trình "Tài tám tếu", Nam Em cho biết thích người lạnh lùng, nhưng toàn quen người nói nhiều.

 Nam Em: "Tôi muốn truyền năng lượng tích cực cho mọi người"

DI PY |

Những hình ảnh đẹp trong veo, các sản phẩm âm nhạc audio ra mắt đều đặn, thường xuyên tương tác, trò chuyện cùng các fan…, đó là những cách để Nam Em nuôi dưỡng năng lượng và truyền những điều tích cực đến với mọi người

 Nam Em khoe vẻ đẹp mong manh giữa thiên nhiên

DI PY |

Nhân chuyến đi lên Đà Lạt cách đây không lâu, Nam Em đã kịp lưu lại những khoảnh khắc chân phương, qua đó khoe vẻ đẹp mong manh, dịu dàng giữa đất trời Đà Lạt.

"Tài tám tếu": Khả Như bất lực trước sự “lệch pha” của Nam Em

VY VY |

Với chủ đề: “Vẻ ngoài quan trọng đến thế sao”, "Tài tám tếu" tập 2 sẽ mang đến cuộc tranh luận với nhiều góc nhìn đa chiều. Các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng thoải mái nêu ra những góc nhìn cá nhân thú vị. Bên cạnh đó, sự "lệch pha" của Nam Em cũng khiến các khách mời khác "bó tay".

Nam Em tiết lộ mẫu người đàn ông lý tưởng

VY VY |

Trong chương trình "Tài tám tếu", Nam Em cho biết thích người lạnh lùng, nhưng toàn quen người nói nhiều.

 Nam Em: "Tôi muốn truyền năng lượng tích cực cho mọi người"

DI PY |

Những hình ảnh đẹp trong veo, các sản phẩm âm nhạc audio ra mắt đều đặn, thường xuyên tương tác, trò chuyện cùng các fan…, đó là những cách để Nam Em nuôi dưỡng năng lượng và truyền những điều tích cực đến với mọi người

 Nam Em khoe vẻ đẹp mong manh giữa thiên nhiên

DI PY |

Nhân chuyến đi lên Đà Lạt cách đây không lâu, Nam Em đã kịp lưu lại những khoảnh khắc chân phương, qua đó khoe vẻ đẹp mong manh, dịu dàng giữa đất trời Đà Lạt.