Nguyễn Huy (ca sĩ từng được mệnh danh "thần đồng âm nhạc bé Châu") cho biết, 11 tháng anh đã biết nói rành mạch và biết đi. 1 tuổi bắt đầu đi hát, 2 tuổi là thành viên chính trong gánh hát đi từ Nam tới Bắc của ba mẹ và 3 tuổi đã liên tục đứng trên sân khấu lớn.
"Bé Châu" từng đi Mỹ biểu diễn từ rất sớm, học xong cấp 3 anh nuôi mộng học đại học và tiếp tục duy trì con đường ca hát. Nhưng khi gia đình phá sản, nam ca sĩ không có điều kiện ra sản phẩm mới.
Thời gian đó, anh lại bị đứt dây chằng cùng với việc gánh chịu nỗi đau chị hai và bà ngoại qua đời… Biến cố dồn dập ập đến khiến anh “bị ngợp”. Và dù luôn tự nhủ sẽ phải cố gắng thoát ra khỏi hoàn cảnh lúc bấy giờ để sống tốt hơn nhưng anh phải mất 2 năm mới làm được điều đó.
Hiện tại, Nguyễn Huy chia sẻ anh muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ, trưởng thành hơn. Anh cũng thổ lộ mình đã không còn buồn khi mọi người chỉ biết và nhớ đến một bé Châu đình đám của quá khứ. Anh không chối bỏ, ghét bỏ mà sẵn sàng đối diện với quá khứ để làm tốt hơn ở hiện tại.
Nguyễn Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi có bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng. Từ năm lên 3 tuổi, Nguyễn Huy đã theo gia đình tham gia biểu diễn. do vậy, trong một lần xuất hiện trong một video ca nhạc, phong cách mới lạ của cậu bé lập tức tạo được hiệu ứng và được đông đảo khán giả thích thú. Bên cạnh ca hát, Nguyễn Huy còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thị Mười... Do đó, khi mới 6 tuổi, Nguyễn Huy đã là trụ cột kinh tế gia đình bằng việc đi hát và diễn tấu hài.