Thanh mang trang sức cưới đi mua cùng Mỹ tặng cho Hằng, xem đó là lời cảm ơn sự hi sinh tin tưởng mà cô đã dành cho mình.
Hằng cảm động vì Thanh thể hiện sự quan tâm đến cô và không che giấu sự yêu thích với những món trang sức cưới. Trong khi đó, Mỹ đắc ý khi nghĩ rằng Hằng sẽ bị đả kích nếu biết chính tay Mỹ đã lựa chọn những món trang sức đó.
Chưa kịp vui mừng vì có công việc mới thì Minh và Bé đã phải chịu cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Quá bức xúc vì bị sỉ nhục, Minh ra tay đánh người và gây nên một trận náo loạn ở công ty. Kết quả là Hằng bị gọi đến đồn công an để giải quyết hậu quả, bà Lê lập tức bám theo và lần này thì bà đã có đủ bằng chứng khẳng định Hằng vẫn qua lại với đám bạn tù.
Gã quản lý muốn nhân dịp này bắt chẹt Minh và Bé nên yêu cầu họ phải bồi thường một số tiền lớn. Nhờ sự thương lượng của Hằng, thiệt hại được giảm xuống nhưng đó vẫn là một số tiền lớn với những cô gái nghèo như họ.
Tình thế cấp bách, Hằng đành nén lòng đem bán số trang sức cưới vừa nhận được để bồi thường, tránh cho hai người bạn phải chịu cảnh ngồi tù. Hành động này của Hằng bị bà Lê nhanh chóng phát hiện.
Chuyện này nhanh chóng tới tai Thanh và Hằng lập tức bị chồng tương lai trách móc nặng lời. Thanh bày tỏ sự thất vọng bởi vì Hằng không chỉ không nghe lời mà còn xem trọng những người bạn tù hơn chồng sắp cưới.
Biết mình là người có lỗi nhưng Hằng vẫn bất ngờ và đau lòng khi Thanh không còn muốn nghe cô giải thích, phân trần. Chứng kiến cảnh đôi trẻ lục đục, bà Lê rất vừa ý.
Những diễn biến của bộ phim truyện Việt Nam “Hoa hồng cho sớm mai” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.