Mở đầu MV là những thước phim về cuộc sống hai nhân vật trước khi gặp lại nhau trong buổi họp lớp - đoạn kết “bỏ ngỏ” day dứt của Tình nào không như tình đầu.
Được thực hiện bởi biên kịch Minh Châu - một gương mặt gắn liền với những MV “drama” kịch tính, thế nhưng câu chuyện của MV lại có phần nhẹ nhàng, tươi sáng hơn.
Bên cạnh đó, diễn xuất của Ma Ran Đô - Tun Phạm sau 2 năm cũng là một điểm sáng. Sau 2 năm sự nghiệp âm nhạc bị ảnh hưởng bởi COVID-19, không ít khán giả bày tỏ sự “mong nhớ” khi tần suất ra mắt MV mới của Trung Quân không còn như trước.
Thậm chí, một số người hâm mộ còn “phàn nàn” rằng, nam ca sĩ cứ mải mê “chạy show” thay vì ra mắt sản phẩm mới. Và năm 2022 là minh chứng cho những nỗ lực của Trung Quân để mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu dành tặng khán giả.



Với MV “Anh tự do nhưng cô đơn”- một sáng tác của Đạt G, Trung Quân tiếp tục khẳng định hơn nữa sở trường ballad của mình. Nam ca sĩ cũng khẳng định, điều khác biệt duy nhất ở ballad “của Trung Quân” chính là vì “ca khúc đó do Quân hát, mà giọng hát thì không ai có thể giống ai.
"Nếu là người theo dõi và nghe nhạc Quân đủ lâu, mọi người sẽ thấy khi Quân thu âm và trình diễn live 2 bản ballad đó sẽ rất khác nhau. Hơn nữa ở mỗi buổi trình diễn khác nhau cùng 1 bài hát, Quân chưa bao giờ hát giống nhau, nhằm mục đích tạo sự khác biệt cho mỗi phiên bản bài hát mới của mình. Quân cũng cố gắng định hướng ballad của mình theo phong cách cá nhân, một ballad chỉ của riêng Trung Quân” - Giọng ca Thả vào mưa chia sẻ.
Nhìn lại một năm hoạt động khá năng suất, Trung Quân cho biết anh đã tự hứa với bản thân phải chăm chỉ và nghiêm túc hơn nữa.