Tại Mái ấm gia đình Việt tuần này, với sự nỗ lực của hai khách mời Huy Khánh - Trương Quỳnh Anh cùng với sự kết hợp ăn ý giữa thành viên của các gia đình đã mang về những phần thưởng giá trị.
Gia đình em Phan Thị Hồng Vân có thời gian hoàn thành thử thách dài nhất là 6 phút 55 giây nên nhận được giải thưởng 15 triệu đồng. Còn gia đình em Nguyễn Xuân Trường với thời gian 6 phút 37 giây đã mang về cho gia đình mình 20 triệu đồng tiền thưởng.
Xuất sắc hoàn thành các thử thách với thời gian ngắn nhất là 5 phút 46 giây gia đình em Dương Trần Khánh Hòa đã bước vào vòng đặc biệt.
Thử gần hết chiếc chìa khóa nhưng vẫn không thể mở được hòm đựng bóng, Huy Khánh, Trương Quỳnh Anh và MC Quyền Linh vô cùng lo lắng. Diễn viên “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh” phải liên tục trấn an bản thân phải bình tĩnh trước áp lực thời gian.
Với sự nỗ lực, hai nghệ sĩ và em Dương Trần Khánh Hòa đã mở được hòm, lấy bóng và ném đổ 14 chiếc xô trong 2 phút 59 giây, có cơ hội rút 4 bảng logo. Tuy nhiên, Huy Khánh vẫn cảm thấy hối hận vì không thể hoàn thành thử thách trong thời gian ngắn hơn.
Kết quả chung cuộc, gia đình em Dương Trần Khánh Hòa nhận được số tiền thưởng là 70 triệu đồng. Mẹ em Khánh Hòa xúc động cho hay, sẽ dùng số tiền này để nuôi con ăn học, trả nợ và chăn nuôi.
Tại hậu trường, chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ mồ côi trong chương trình, Trương Quỳnh Anh lại càng trân trọng hơn những bữa cơm gia đình ấm cúng.
Hiện tại, bố mẹ Trương Quỳnh Anh ở nước ngoài, còn cô là mẹ đơn thân lại thêm công việc bận rộn nên không phải lúc nào cũng được tận hưởng cảm giác quây quần bên gia đình trong bữa cơm.
Nữ diễn viên cho biết, cô từng trải qua giai đoạn chông chênh, mệt mỏi, mất phương hướng. Cô chọn cách tự vượt qua chúng trước khi chia sẻ với người thân, bạn bè. Khi ấy, cô thường ngồi một mình, suy ngẫm về những điều đã và chưa làm được, ổn định tâm lí để có được lựa chọn đúng đắn nhất.
“Tôi từng phải tạm nghỉ vài năm để sinh em bé. Sau đó, tôi gặp nhiều khó khăn khi trở lại với nghệ thuật. Tôi từng nghĩ mình không còn duyên với nghề.
Nhưng tôi tâm niệm rằng, cứ cố gắng, cứ chờ đợi, nếu còn duyên thì công việc sẽ tìm tới. May mắn là 2 tuần sau, tôi trở lại với công việc. Khán giả vẫn ở đó, vẫn dành tình yêu thương cho mình” - nữ diễn viên bày tỏ.