Tham gia chương trình “Sóng Festival – Ngày thẻ Việt Nam” lần thứ 2 do Báo Tiền Phong tổ chức tại Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà ghi điểm bởi sự giản dị, hoà đồng khi nhiệt tình giao lưu cùng các sinh viên đến từ trường Đại học Bách Khoa, Ngân hàng và Kinh tế Quốc dân...
Người đẹp cho hay, một vài tuần nữa sẽ bước vào kỳ thi cuối kỳ, vì thế “Có một áp lực lớn là thời gian thi học kỳ trước trùng với việc thời điểm tham dự cuộc thi “Miss World 2021” nên tôi buộc phải hoãn thi gần 6 môn, do đó kỳ này thi bù nên tính ra phải thi tổng từ 13 đến 14 môn. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô để mình có thể vượt qua kỳ thi...” – Đỗ Thị Hà nói.

Nhớ về hành trình tham dự “Miss World 2021” vừa qua, Đỗ Thị Hà cho hay, đó là dấu ấn đầy ý nghĩa với bản thân khi có những kỷ niệm đẹp. Cô cũng thừa nhận rằng, hiện đã trưởng thành hơn so với hồi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Biểu hiện rõ nhất là người đẹp có thể tự tin đứng trước hàng nghìn người và nói trôi chảy, không “vấp đĩa”.
Đỗ Thị Hà cũng thẳng thắn nhìn nhận, Hoa hậu không chỉ có sắc mà cần có hương. Sắc là ngoại hình, hương được tỏa nên từ kiến thức, cử chỉ, hành động và lời nói.

Trên vai Đỗ Thị Hà hiện mang khá nhiều trọng trách, trong đó là việc học cũng như thực hiện các hoạt động của đương kim Hoa hậu Việt Nam.
Để cân bằng được hai trọng trách này là rất khó, vì thế Đỗ Thị Hà đã phải nỗ lực rất nhiều, nhất là sẽ tập trung toàn lực để có thể ra trường đúng hạn. “Tôi sẽ cố gắng sớm kết thúc việc học để bắt tay vào thực hiện những dự án trong tương lai gần” – Đỗ Thị Hà khẳng định.
Được biết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang theo học ngành Luật Kinh doanh của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,