Anh Tám Sang đang là trưởng hội thiện nguyện BDS và là người tích cực tham gia chống dịch thời gian vừa qua. Tại "Sài Gòn ta thương", anh chia sẻ với MC Ngọc Ánh về hành trình cứu trợ thầm lặng, gian nan; tiết lộ nhiều trường hợp khiến anh khóc cạn nước mắt, đặc biệt là chuyện những sản phụ sinh con mùa dịch.
Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, anh Tám Sang cùng các anh em trong hội đã khẩn trương tiến hành túc trực 24/7, tất bật rong ruổi các con đường, ngõ hẻm tham gia công tác chống dịch, thiện nguyện.
Anh Tám Sang tiết lộ: “Mấy tháng nay các anh em đều không về nhà, mà trụ lại nhà mình để tự giãn cách với xã hội và tham gia cuộc chiến này. Anh em nói với nhau chừng nào hết dịch mới quay về với gia đình. Khi tham gia cuộc chiến này, mình chấp nhận hy sinh cả tính mạng”.

Anh tận dụng 6 chiếc xe để cho chạy hệ thống xe cứu thương 0 đồng đưa các ca F0 lên tới nơi cách ly. Có những trường hợp bệnh nhân không khỏi, anh cũng đưa về lo chu toàn lễ an táng cho họ mà không lấy một đồng.
Sau những ngày đầu tham gia công tác chống dịch, anh Tám Sang cùng anh em đã rơi không ít nước mắt khi chứng kiến nhiều trường hợp sinh ly tử biệt chỉ trong tích tắc của các ca F0.
Từ đó anh nhận ra nhu cầu sử dụng bình oxy cấp thiết nhường nào, đó là lý do anh mua vỏ bình về bơm oxy và thành lập thêm “Đội oxy” để góp phần giành giật lại sự sống cho các bệnh nhân nguy kịch. Tất cả những công việc anh Tám Sang cùng anh em đang âm thầm cống hiến cũng chỉ mong một ngày TPHCM bình an trở lại.

Có ngày chúng tôi ôm đứa bé chạy thục mạng tới bệnh viện đợi bé được cứu sống chúng tôi cũng khóc. Đau lắm! Hay có một mẹ bầu nghèo nằm trong “vùng đỏ” phong tỏa nên khi chuyển dạ không ai dám vô giúp.
Khi mình tới nơi thì đứa bé sinh rớt ra ngoài, chính tay mình bồng người mẹ và đứa bé ra xe cứu thương. Mà người mẹ này còn bị dương tính nữa, không có đem theo tiền, tôi cũng gửi cho mẹ bầu này 27 triệu.
Như ngày hôm qua, có mẹ bầu 7 tháng bị lưu thai ở tận Bình Dương ngồi đợi ngoài đường từ 1 đến 7 giờ tối mà không có xe. Khi tôi nhận được điện thoại cầu cứu đã tức tốc chạy đi ngay, vì nếu để thai lưu lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ. Đưa được mẹ bầu vô phòng cấp cứu thì người chồng hoang mang không biết tiền đâu đưa vợ lên ca mổ, trong khi trong người chỉ có vài trăm ngàn. Tôi đem ra 30 triệu, đóng viện phí 20 triệu còn 10 triệu đưa cho người cha của đứa bé xấu số”.
Anh Tám Sang tiết lộ bản thân từ nhỏ đã bị “đẻ rớt” nên trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đấy, anh nhớ bản thân mình ngày xưa, càng quyết tâm bằng mọi cách giành giật cơ hội sống cho cả mẹ và bé.