Huỳnh Hồng Loan phim Mẹ rơm nhớ về tuổi thơ thiếu tình cha

An Nhiên |

Sao nữ phim Mẹ rơm - Huỳnh Hồng Loan nhớ về tuổi thơ cơ cực: mất cha từ sớm, cùng mẹ bán trứng vịt lộn kiếm sống.

Xuất hiện tại Mái ấm gia đình Việt với vai trò khách mời, Huỳnh Hồng Loan xúc động khi chứng kiến sự mất mát của 3 gia đình. Nữ diễn viên tiết lộ, cô cũng trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ.

“Loan nhớ lúc nhỏ, mình cũng thiếu thốn tình thương của cha như vậy. Cha Loan mất khi Loan còn nhỏ, mẹ phải một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con nên khóc hoài à. Dù mẹ chịu rất nhiều vất vả nhưng vẫn cố gắng cho ba chị em Loan ăn học đàng hoàng”.

Luôn ghi nhớ và biết ơn tới sự hy sinh của mẹ nên ngay khi có điều kiện, nữ diễn viên đã đón mẹ và em gái lên TPHCM ở cùng để được chăm sóc và có thời gian bên mẹ nhiều hơn.

Đặc biệt, khi nhìn thấy hình ảnh em Tấn Đạt thường đến nơi cha làm việc để giúp đỡ cha làm cho Huỳnh Hồng Loan nhớ về tuổi thơ khi thường xuyên theo mẹ đi bán trứng vịt lộn kiếm sống.

Tại hậu trường chương trình, mẹ của nữ diễn viên tiết lộ, ngày xưa, nhờ có cô con gái xinh đẹp nên đã giúp việc buôn bán thuận lợi hơn rất nhiều vì ngày nào cũng có hàng dài các bạn nam tới ăn.

Trước chia sẻ của mẹ, Hồng Loan bật cười xấu hổ khi nhắc lại kỉ niệm thuở xưa: “Đi học, mấy bạn trai thích Loan nên cũng có tán tỉnh, nhưng lúc đi học, các bạn không có cơ hội nói chuyện đâu nên phải qua quán của mẹ Loan ngồi ăn. Đúng là lúc đó, các bạn trai tới ăn nhiều lắm”. Tuy nhiên, cô cũng cho biết, do tính cách hòa đồng, vui vẻ của mẹ nên mới được nhiều người yêu quý, ủng hộ.

Khi được hỏi về dự định xây dựng mái ấm gia đình nhỏ cho mình, Huỳnh Hồng Loan cho biết, cô đã suy nghĩ đến chuyện đó nhưng hiện chưa phải thời điểm thích hợp.

“Năm nay, Loan cũng đã 28 tuổi rồi, tất nhiên là sẽ có lập gia đình nhưng chưa biết được là khi nào. Khi nào có người rước thì mình mới đi được chứ. Còn hiện tại, Loan cũng đang tìm hiểu một người nhưng để đi đến hôn nhân thì xa lắm, Loan không nói trước được vì Loan đang muốn phát triển công việc của mình tốt hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, sao nữ phim Mẹ rơm còn vô tình tiết lộ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ quen người trong showbiz, và cũng không có tiêu chuẩn nào khi lựa chọn người yêu.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Ảnh cưới đẹp như phim của nữ chính Chuyện tình ở Gaus

An Nhiên |

Sau khi công bố tổ chức lễ kết hôn riêng tư vào ngày 20.11, Go Sung Hee - nữ chính phim “Chuyện tình ở Gaus” đã công bố hình ảnh trong hôn lễ nhưng vẫn giữ kín thông tin về chồng mới cưới.

Sau Mẹ rơm, Lily Chen đóng vợ lẽ trong phim mới

DI PY |

Sau thành công trong vai diễn “Liễu” của phim truyền hình “Mẹ rơm”, Lily Chen tiếp tục thử sức trong phim truyền hình “Chị em khác mẹ” của đạo diễn Nhâm Minh Hiền.

Lê Hoàng: Đàn ông không có tiền thì cũng không có tình yêu

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đàn ông yếu đuối nhất là khi trong túi không có tiền, không biết làm thế nào để chăm lo cho gia đình.

Lê Lộc từ chối trả lời về dự định “xây tổ ấm” với Tuấn Dũng

An Nhiên |

Lê Lộc có những chia sẻ thú vị về bạn trai Tuấn Dũng tại hậu trường Mái ấm gia đình Việt, trong khi “voi biển” Trương Thế Vinh mong khán giả sẽ chúc phúc cho mình khi tình yêu tìm tới.

Ảnh cưới đẹp như phim của nữ chính Chuyện tình ở Gaus

An Nhiên |

Sau khi công bố tổ chức lễ kết hôn riêng tư vào ngày 20.11, Go Sung Hee - nữ chính phim “Chuyện tình ở Gaus” đã công bố hình ảnh trong hôn lễ nhưng vẫn giữ kín thông tin về chồng mới cưới.

Sau Mẹ rơm, Lily Chen đóng vợ lẽ trong phim mới

DI PY |

Sau thành công trong vai diễn “Liễu” của phim truyền hình “Mẹ rơm”, Lily Chen tiếp tục thử sức trong phim truyền hình “Chị em khác mẹ” của đạo diễn Nhâm Minh Hiền.

Lê Hoàng: Đàn ông không có tiền thì cũng không có tình yêu

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đàn ông yếu đuối nhất là khi trong túi không có tiền, không biết làm thế nào để chăm lo cho gia đình.

Lê Lộc từ chối trả lời về dự định “xây tổ ấm” với Tuấn Dũng

An Nhiên |

Lê Lộc có những chia sẻ thú vị về bạn trai Tuấn Dũng tại hậu trường Mái ấm gia đình Việt, trong khi “voi biển” Trương Thế Vinh mong khán giả sẽ chúc phúc cho mình khi tình yêu tìm tới.