Thời gian qua, tên tuổi Byun Woo Seok và Kim Hye Yoon thăng hạng nhờ phim “Cõng anh mà chạy”.
Ban đầu, tác phẩm không nhận được quá nhiều kì vọng, song nhờ sự kết hợp ăn ý, cả biên kịch, đạo diễn và diễn viên đã giúp bộ phim tạo tiếng vang trên toàn cầu.
Ngày 3.7, trong chia sẻ mới cùng Herald Economic (Hàn Quốc), Kim Hye Yoon khiêm tốn khi được khen đã giúp bạn diễn Byun Woo Seok tỏa sáng hơn khi đóng vai Ryu Sun Jae.
“Anh Woo Seok luôn được định sẵn là sẽ thành công. Việc anh ấy làm việc với tôi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi thực sự không làm gì cả.
Ngược lại, anh Woo Seok là người khiến tôi cảm thấy thoải mái, giúp tôi diễn xuất một cách tự nhiên.
Trong những cảnh quay đầy cảm xúc của tôi, anh ấy vẫn nhập vai Sun Jae, giúp tôi tập trung. Woo Seok tốt bụng và ủng hộ như một người anh trai lớn tuổi hơn ở nhà bên cạnh vậy”.
Đáng chú ý, vì diễn xuất ăn ý trên màn ảnh nên cặp sao trẻ nhiều lần vướng tin hẹn hò. Tuy nhiên, Kim Hye Yoon lên tiếng phủ nhận.
Nữ diễn viên cũng tiết lộ, trong quá khứ cô từng trải qua tình yêu đơn phương nhưng không rút ra được nhiều điều từ kí ức đó. Đây cũng là lí do Kim Hye Yoon coi Sun Jae là người cô yêu nhất và diễn đạt tình huống một cách trực tiếp.
“Việc truyền tải sự phấn khích trong phim hài lãng mạn là một thách thức, nhưng đạo diễn hình ảnh đã bắt được điều này rất tốt. Theo tôi, cảnh hôn trong phim đã thể hiện tốt nhất sự hồi hộp cho người xem”.
Ở hiện tại, dù đang là ngôi sao xu hướng của màn ảnh Hàn Quốc, nhưng ít ai biết rằng, Kim Hye Yoon từng trải qua “thời kì đen tối” - không ngại đóng bất kì dự án nào, dù đó là phim ngắn.
“Tôi tự hỏi mình sẽ tiếp tục thử vai và đóng những vai phụ trong bao lâu, tự hỏi liệu diễn xuất có phải là nghề nghiệp phù hợp với mình hay không?
Sau cùng, tôi quyết định thực hiện thói quen đặt ra những mục tiêu nhỏ hàng ngày như tập thể dục trong một giờ hoặc xem một bộ phim. Những nỗ lực nhỏ này đã được đền đáp sau đó.
Trong khi bạn bè tôi đang tiến lên, tôi cảm thấy mình đang tụt lại phía sau. Nhưng mọi người đều có thời gian của riêng mình và bạn phải làm việc chăm chỉ cho những gì bạn đang làm.
Nếu không có khoảng thời gian đó, tôi sẽ không thể ở đây ngày hôm nay. Tôi biết ơn bản thân mình trong quá khứ vì đã kiên trì. Nếu tôi bỏ cuộc, sẽ không có Kim Hye Yoon ngày hôm nay” - nữ diễn viên bộc bạch.