Tại Sân khấu đầu tiên, chàng ca sĩ trẻ Tiến Tới chia sẻ, anh theo đuổi con đường ca hát từ sớm và luôn có cha mẹ đồng hành và ủng hộ phía sau.
Đối với Tiến Tới, mẹ luôn là hậu phương vững chắc cho cả 3 người đàn ông trong gia đình. Vì vậy, anh muốn được hát riêng một bài tặng mẹ.
Lựa chọn ca khúc “Hôm nay con bận rồi” của Bùi Công Nam, Tiến Tới khiến mẹ phải rưng rưng bởi cách thể hiện tình cảm đặc biệt của con trai.
Sau tiết mục, anh chạy đến ôm mẹ và nói lời cảm ơn cha mẹ vì đã luôn đồng hành với mình trong những lúc chông chênh nhất, những lần anh lỡ miệng than vãn mệt mỏi về công việc Với cô Út Em, dù sau này Tiến Tới có bao nhiêu tuổi vẫn luôn là đứa con trai nhỏ của mình.

Trong khi đó, nhân vật thứ 2 - Nguyễn Hải Thùy Dung, sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Từng là giáo viên dạy tiểu học nhưng vì tính cách hướng ngoại lại đam mê ca hát nên Thùy Dung đã quyết định rời quê đến TPHCM sống và lập nghiệp.
Tuy nhiên, lựa chọn của cô không nhận được sự ủng hộ từ mẹ, cha vốn là người dung hòa khi hai mẹ con mâu thuẫn nhưng cũng đã mất do tai nạn giao thông hồi năm 2017. Giận con, mẹ Thùy Dung quyết định từ mặt con gái đến hơn nửa năm sau hai mẹ con mới làm hòa với nhau.
Trên sân khấu, Thùy Dung hát tặng mẹ ca khúc mang tên “Con gái của mẹ đây” - cũng là sáng tác của mình với mong muốn mẹ hãy yên tâm vì “con gái của mẹ đã lớn khôn rồi”.
Sau tiết mục, Thùy Dung bật khóc tiết lộ từng rất buồn gia đình vì đã không ủng hộ con gái theo đuổi đam mê của mình. Để rồi, ngày hôm nay cô mới hiểu ra và nức nở xin lỗi vì không thực hiện được ước mơ trở thành một giáo viên như mẹ đã mong muốn.

Lắng nghe lời tâm sự của con gái, cô Tâm (mẹ Thùy Dung) ôm chầm lấy con gái và chính thức ủng hộ con gái thực hiện ước mơ của mình.
Về phần Vũ Mạnh Cường, anh thú nhận cũng thường xuyên vì bận rộn mà ít khi dành thời gian cho cha mẹ. Anh ít nói những lời ngọt ngào, hoa mỹ với cha mẹ nhưng những cái ôm, hôn dành cho mẹ vẫn luôn là hành động quen thuộc của anh mỗi khi lâu ngày xa nhà trở về.
Là người từng vì đam mê mà lựa chọn rẽ hướng sang nghệ thuật sau khi học qua các ngành kinh tế, sư phạm, MC Vũ Mạnh Cường đồng cảm với nhân vật Thùy Dung vì ngày trước cha mẹ cũng từng không muốn anh theo con đường nghệ thuật.
Nhưng với nam MC, chỉ cần bản thân đủ hiểu được đam mê của mình tới đâu, nỗ lực và có khả năng theo đuổi đam mê hết mình thì cha mẹ sẽ an lòng và dần ủng hộ con mình.