“Bẫy ngọt ngào” là phiên bản điện ảnh của sit-com “Chiến dịch chống ế” năm 2015. Phim xoay quanh hội bạn thân gồm 4 người. Đó là Camy (Bảo Anh), Quỳnh Lam (Minh Hằng), Linh Đan (Diệu Nhi) và Ken (Thuận Nguyễn). Ngoài ra, phim có sự xuất hiện của nhân vật mới là Đăng Minh (Quốc Trường) - chồng của Camy.
Sau nhiều lần dời lịch vì dịch COVID-19, “Bẫy ngọt ngào” ấn định khởi chiếu vào ngày 11.2. Từ đó đến nay, phim gây chú ý không chỉ trên mạng xã hội mà còn ở trên phòng vé.
Trong hai ngày gần đây (16 và 17.2), phim vươn lên top 1 doanh thu phòng vé trong ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, (chiều 17.2) - phim đã thu về 36,7 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập hoạt động). Thành tích này được xem là cái kết “ngọt ngào” cho đạo diễn, dàn diễn viên và ê-kíp vì nỗ lực tạo nên một bộ phim chất lượng gửi đến khán giả.
Cụ thể, nếu như trong phim, Quốc Trường chia sẻ anh cảm thấy rất khó khăn khi phải thể hiện những hành động vũ phu, biến thái đối với người bạn thân thiết ngoài đời là Bảo Anh. Còn thử thách với Bảo Anh là phải lột tả trọn vẹn sự yếu đuối, bất lực và cam chịu của người phụ nữ khi bị chính chồng mình cưỡng bức. Sau cảnh quay, Bảo Anh bị bầm dập ít nhiều với dấu vết của một chiếc nĩa hằn in trên mặt.
Với Minh Hằng, cô chính là người đưa ra ý tưởng quay cảnh nóng trên xe ô tô với Quốc Trường. Dù không gian chật chội của xe khiến cảnh quay của cả hai gặp không ít khó khăn, song cả hai đều nỗ lực tập luyện, trao đổi cùng bạn diễn thể hiện trọn vẹn ý đồ của đạo diễn.
Trong khi đó, Thuận Nguyễn cũng chấp nhận giảm 22 kg để vào vai Ken trong phim. Về quyết định của mình, Thuận Nguyễn nói rằng anh cảm thấy thực sự kinh khủng nếu nhìn lại hành trình đó, bởi có những lúc không thể ngồi dậy, không thể ăn uống gì. “Thuận nghĩ mình làm được là do ý chí, và quá yêu nhân vật. Mình muốn mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực và cảm xúc nhất của Ken” - nam diễn viên bộc bạch.